-
Wink up 2008
BINDING YARN
http://img641.imageshack.us/img641/9816/dsc04676u.jpg
In the case of Ken
Mấy hôm trước, sắp đến ngày sinh nhật, tôi bước qua tuổi 29 (chụp vào giữa tháng 7). Trước ngày sinh nhật, tôi có dịp dùng bữa với ItoShirou san, anh hỏi: “ cháu bao nhiêu tuổi rồi?”. Khi tôi đáp: “vài ngày nữa cháu được 29 tuổi” thì chú ấy rất ngạc nhiên. Những người tôi quen từ nhỏ đến giờ vẫn quan hệ với tôi thì hình ảnh trẻ trung của tôi gây ấn tượng mạnh với họ. Thật vậy, đúng ngày sinh nhật tuổi 17, tôi nhận được thư kèm lời chúc mừng sinh nhật, thế mà giờ tôi đã gần 30 rồi. Từ lần đầu quen biết ấy đến giờ, tôi không nghĩ rằng năm sau là 30 rồi. Dù tôi sinh sau Moritakun(cười). Từ giờ trở đi, mọi thứ, tất cả lòng biết ơn tôi sẽ không bao giờ quên, không quên nụ cười ấy, ngày ngày tôi muốn kiểm điểm lại bản thân mình. Những lời nói ấy… tôi nghĩ ra cách đây 3 ngày! Tôi nghĩ mình phải nói với WUsan điều đó.Nhưng hơi giống tăng lữ nhỉ (cười). Tôi muốn sống với suy nghĩ đó.
Ngày cuốn báo ra lò cũng là ngày chúng tôi bắt đầu thực hiện concert. Concert lần này hầu như tất cả ý kiến là của Okada. Tựa DVD là “VIBES”,rồi từng người cho ý kiến về bài hát trong concert. Tôi biết khán giả đã bỏ tiền ra để đến xem concert của chúng tôi. Từ lúc debut, những việc trước mắt phải làm có nhiều lắm, tháng này chồng chất ý nghĩ làm sao để khán giả vui lòng… Những suy nghĩ về concert đều nằm trong pamplet cả. Mời các bạn mua (cười).
Thật sự thì trong concert lần này chúng tôi cũng nghĩ sẽ có solo của từng người, nhưng suy nghĩ lại, chúng tôi lại hát cả nhóm. Mà kì này có bài hát của Kamisen và Tonisen nữa nên chúc các bạn xem vui vẻ! Khi nói đến tour diễn, chúng tôi được ăn rất nhiều món địa phương, chúng tôi chơi rất vui vẻ. Lần trước chúng tôi đến Kagoshima măm 塩ちゃんこ(Shio chanko) rất ngon. ngắn gọn , nhanh chóng. Lần sau chúng tôi được thưởng thức món mới thì hay biết mấy. Concert lần này, chúng tôi rất vui khi các bạn mua DVD single, và sớm đến xem concert của chúng tôi (cười). Và các bạn nhớ học thuộc bài hát và cùng hát với chúng tôi nhé!
Wink up (ko biết rõ ngày)
http://img220.imageshack.us/img220/9615/dsc04675q.jpg
Morita Go
Q. Hành động Go coi là “dễ thương” của các mems?
A. Tuổi chúng tôi không hơn kém nhau là mấy. Dù có khoảng cách với Tonisen, nhưng chúng tôi rất thân thiết vì thế tôi không có cảm giác “dễ thương”. Hử? Nhìn Ken thấy dễ thương không ư? Không bao giờ, không hề (cười)
Q. Khi nhìn một cô gái, hành động như thế nào là “dễ thương “?
A. hành động thì, chắc là nụ cười. Tôi thích những cô bé hay cười…
trán by me
-
Chuyện tuổi tác của Ken thì cứ bị lôi ra nói hoài mà khối người vẫn không tin nổi nhỉ ;)) Thâm chí bây giờ mình còn thấy hắn trẻ trung hơn hồi 2006 để râu với kiểu tóc quái dị, lúc đó tưởng lão thiếu nhi hướng tới hình tượng trưởng thành rồi chứ ai ngờ có mầm non đầu nấm hiện giờ =))
Bạn Go bảo bạn Ken chả dễ thương thì bạn Ken sẽ càng tấn công nhiều hơn =)) Đá ca phải học hỏi Go nhiều ở vẻ thờ ơ đó chứ cứ tỏ ra mặt thì thất bại là đúng rồi =))
Ai chưa nghe vài giây bài mới của V6 thì nghe nhá Takaranoishi, tuy mới chỉ có một chút nhưng cũng thấy rất được dù rằng không sôi động bằng HB và Catch. Hi vọng lần này sẽ có PV :">
-
GoKen nhắc tới nhau kìa ;)) :"> Go không thấy Ken dễ thương sao lại nhắc ;))
Không biết bài nào sẽ là bài chủ đạo nhỉ ;)) Lần trước ra album rất hài lòng với bài Hoshi ga furu yoru demo :x mà nói chung album READY thích nó tương đương với Voyager :"> Lần này không kỳ vọng là nó được như vậy (mà mình nghĩ lần này chỉ là single/mini-album kiểu VIBES thôi, chứ không phải như READY đâu :-?), nhưng thôi các chú để chờ dài cổ như con cò rồi nên chẳng đòi hỏi kèo nhèo được nữa >"<
v: ss khoái nhất cái chơi trốn tìm á, "mập ra leo khó ghê", bó tay =)))))))))))) Cảm ơn em nhe :D
-
pót bài trước quên chào cả nhà vịt. Chào cả nhà,em mới thi tốt nghiệp xong, mama cho xả hơi 2 ngày, giờ ngồi viết làm nhảm... về hình vẽ của mình
http://img600.imageshack.us/img600/889/dsc04791q.th.jpg
vào ngày sinh nhật Inocchi, V6 chơi bịt mắt bắt dê trong công viên gần nhà Inocchi, Leader bị:
Leader: tụi bay đi đâu roy`?
Inocchi (cưỡi trên con vịt): ở đây nè, Ri-da
Go(nói với Ken): Leader không thể đến đây đâu nhỉ?
Ken(ngồi trên thanh xà): ừ!
Odeko (đang leo lên...): mập ra, leo mệt quá!
Nagano (chơi đúng luật nhưng...): chạy thôi nào!
http://img691.imageshack.us/img691/3...c04790d.th.jpg
Go: Deko có nghĩ rằng Ken sẽ trở thành ngôi sao nhạc rock không?
Deko: nếu là Ken thì không hề ^^
Ken: %&*#@....
http://img709.imageshack.us/img709/9...c04746p.th.jpg
Kamisen trong phòng riêng:
Deko: sách hay wa'. Hướng tới ngày mai, cả hai ng` kia
Inocchi's son: Em chơi với anh được ko Ken-san?
Go: ...rock the house...
http://img692.imageshack.us/img692/8...04745vd.th.jpg
cả nhà V6 xem TV:
Leader: cái ji` đây?
Deko: uu, sợ quá!
Inocchi: có vẻ hay đấy
Nagano: ..z ....zz....
Ken: thình thịch, thình thịch
Go: (love it)
http://img818.imageshack.us/img818/743/hnhnh3032.th.jpg
trong Mission V6:
Leader: có món ji` ngon ko nhỉ?
Inocchi (nhìn Nagano +Ken): dễ thương quá
Nagano: Kenchan, cho anh thử tí đi
Ken: (lòng vui sướng măm măm)
Deko: aa, trông có vẻ ngon đấy
Go: (đã quá)
http://img94.imageshack.us/img94/9497/hnhnh3004.th.jpg
Ken + Inocchi ở trong rừng:
Ken: bay đi anh iu
Inocchi (chóng mặt): tha cho anh!!!~
http://img228.imageshack.us/img228/4...hnh2980.th.jpg
Ken + Deko đi mua đồ
Ken: em thích sữa bò nhỉ?
Deko: vâng
Ken: cái gì em cũng ăn được à?
Deko: vâng
Ken: vì thế mà em béo ra đấy
Deko: vì em muốn trở nên hot và quyến rũ ý mà!
Ken: .... (bó tay)
http://img64.imageshack.us/img64/3408/hnhnh2921.th.jpg
Ken: Chúc mừng sinh nhật Go-chan
Go: cảm ơn cậu, Kenchan
còn nhiều hình nữa cơ, mời xóm vịt đến đây: http://miyakekenwings.livejournal.com/tag/fanart
wow wow, V6 ra bài mới, yeah, hi vọng có PV để mình sớm coi trên TV!
-
Duet 2006 thang 8
http://img546.imageshack.us/img546/3119/dsc04689.jpg
TRIP
đến Tây và đến Đông
Morita nói “Tôi muốn đi đến Hawaii để duet chụp hình”. Thôi thì gì cũng được (cười). lần này chúng ta cùng check các địa điểm mà Morita muốn đến nhé! Từ việc nuối tiếc chuyến “Vòng quanh thế giới”, đến khi tung bay ra ngoài.
Tháng trước ta đã có cuộc nói chuyện về việc tôi muốn đi hawaii rồi, nên chắc chắn tháng này tôi sẽ đi nhưng… thật thất vọng (cười).Cứ đà này thì tôi càng muốn đi nhiều nơi hơn nữa đấy (cười). ừ, ngoài Hawaii, tôi muốn đi Las Vegas. Châu Phi cũng tốt. nhảy Jamaica, nếu ở mekinko măm takosu thì ở Pháp tôi muốn ăn monburan (?).Thật sự tôi rất du lịch vòng quanh thế giới (cười). Nhưng ở chương trình “Gakkou e Ikou” tôi đã có chuyến đi vòng quanh thế giới rồi. Đã 8 năm rồi kể từ ngày đó. 72h vòng quanh thế giới, mộ kế hoạch hoành tráng (cười). Tất nhiên là vui rồi. vì tôi đi cùng Nagano kun mà (cười). nơi đầu tiên chúng tôi đến là New York. Vòng qua Pháp và Thụy Sĩ, đến Rome mà vèo một cái bay về hồng kong. Ấn tượng để lại là phong cảnh đẹp nên thơ ở arupusu ở Thụy Sỹ, hồi nhỏ tôi có xem anime "arupusu no shoujo". nhưng nói đến kỉ niệm đáng nhớ nhất của tôi thì đó là cách di chuyển của anh Nagano trên xe buýt và xe điện, anh chơi cardgame UNO suốt hà (cười). Lần nào chơi cái đó tôi cũng thắng vì thế trong suốt hành trình dài như vậy mà Nagano kun không ru tôi ngủ được(cười)! Trên cả máy bay cũng thế ~. giá như có ai đó mang máy quay phim thì khi thấy anh ấy thua vào nửa trận đầu chắc sẽ quay cảnh đó lại quá (cười).
Khi Tôi nghe chủ đề chính của ngày hôm nay là "Bây giờ bạn muốn đi đâu?" thì tôi nghĩ "tôi chả muốn đi đâu cả" (cười). Tôi rất thích đi du lịch. Nhưng mà mọi người luôn nói "tôi muốn đi suối nước nóng" như muốn né tránh sự thật vậy (cười). Vì vậy nếu muốn đi thì phải có thời gian giữ lắm... Nếu tôi thiệt lòng muốn đi thì tôi sẽ cố gắng sắp xếp thời gian biểu của mình, như vậy chắc chắn đi đâu mà chả được. trong túi giấy (cười)(ý anh bảo rằng điều đó khó xảy ra). không phải tôi không thích đi hải ngoại nhưng tôi đã dành tình yêu quá lớncho Nhật Bản. sự thuận lợi trong công việc hay mong muốn của tôi không phải là di cư ra nước ngoài. bận hay ko bận thì khi quen với cuộc sống của mình rồi thì sẽ rảnh rỗi thôi. Nên dù là những nơi gần nhất tôi cũng thấy khó sống (cười). "hàng xóm" là người rất quan trọng đấy! Thật hoàn hảo khi được sống trong ngôi nhà của chính mình, một cuộc sống thoải mái và thuận tiện, đó là môi trường sống đã được ông giời quyết định. Tôi nghĩ mọi người xung quanh mình đều có quan hệ với mình. sự cảm động trong hành trình đi chăng nữa thì sự đồng cảm giữa những người hàng xóm đối với tôi là rất quan trọng.
Phải rồi. những con cún nhà tôi, tôi thích dẫn chúng đến nơi nào rộng lớn. gần đây tôi dẫn chúng đến nhiều nơi mà cún được vào. cho chúng vào cũi hay cặp xách, rồi để vào đằng sau ... của căn hộ thì ổn, hay cho chúng tắm cùng với tôi trong hồ nước nóng ở khách sạn. nhưng mà so với nơi đặc biệt, thì tôi vẫn muốn để chúng tự do bay nhảy hơn. ở trung tâm thành phố có khu dành cho cún nhưng vì trang thiết bị còn kém nên người nuôi chó còn nhiều, tôi chú ý đến điều đó đấy (cười). Tôi vẫn muốn dắt chúng đi dạo trên biển. để chúng thong thả vui đùa và phóng tầm nhìn.
(?): cái này duet để vào thật đấy. họ cũng không biết go tự sướng cái gì
(cười): sao cười lém thế, i chang Odeko
hịc,Go thích cún ghê, mình ghét dog!><
=>bài này Go muốn tâm tình rằng dù đi đâu về đâu thì nơi mình ở, những người luôn bên mình, những người bạn xung quanh mình hay là người hàng xóm vẫn là những người quan trong( DAIJI) nhất. (cảm động phết...^^)
hôm nay lập kỷ lục ngồi vi tính từ sáng đến tối, ngồi dịch đến 3 bài, thật sự còn rất nhiều bài đang dịch dang dở, chưa dịch xong nên chưa post. hẹn gặp lại mọi người sau,em vào lò luyện thi đây!! Sayonara
-
Chẳng phải năm trước trước Go dính tin đồn đi Hawaii với ai đó sao^^"" Còn Las Vegas thì cả 6 lão vừa mới đi về nhỉ, tầm ngầm làm cái gì thì hổng biết ;))
Go cưng con chó của mình lắm, con cẩu ấy cũng hơi già rồi hình như đến nay được 15 tuổi rồi hay sao á. Trong V6 còn có Ken nuôi chó nữa (cũng trên chục tuổi rồi) và con chó của Inocchi là già nhất (bằng tuổi V6). Hồi trước Inocchi có viết trên J-web bảo có lần đi tập luyện Go còn dắt bé cẩu đi theo nữa cơ ;))
Cám ơn Kenswings đã chăm chỉ dịch nhiều bài như vậy còn vẽ tranh có chủ đề thú vị nữa chứ ;)) Bạn Deko dạo này đúng là phát tướng =)) Muốn leo trèo thì phải giảm cân nhỉ ;))
-
-
Cái mẫu thứ 2, ổn đấy, thích cái tiếng kêu con Vịt =))
-
^^ Cho tớ bon chen chút nha :D
Tớ thích mẫu thứ nhất hơn. Thực ra thì mẫu 1 với mẫu 2 cũng như nhau nhưng tớ nghĩ cái "cạp cạp" sẽ nhìn không rõ khi để logo, nhìn nhầm thành từ khác thì không hay :"> Mà nếu để hình to quá thì bản sub sẽ không đẹp :D
Đấy là ý kiến cá nhân của tớ thôi :D
-