Post a reply to the thread: [2013][D][JPN-Fansub] Itazura na kiss ~ Love in Tokyo|Tình yêu sao băng- Tập 7: Sản đấu tình yêu - Nào mình cùng chơi tennis ^^
bấm vào đây để báo danh
Tên viết tắt của diễn đàn là gì? (trả lời là JPN)
Will turn www.example.com into [URL]http://www.example.com[/URL].
You may rate this thread from 1-star (Terrible) to 5-stars (Excellent) if you wish to do so.
sao mình tải ko đc vậy mấy bạn?? bấm vô link cứ bị not found hoài (( helpp mee
ai có japsub film này ko cho mình xin link với. mình đang học nghe tiếng nhật, mà bộ này nghe đôi FukixMiki nói dễ nghe và dễ thương quá! arigatou ne~
chờ đợi mòn mỏi ngàn năm mà vẫn chưa có sub cả bộ này, phần 2 thì cũng có rồi sao í. Bộ này quá hay luôn. Shin ơi, sub team ờiiiii Trong lúc chờ đợi đã xem lại bộ Last Friends đầy kỷ niệm.
phim dễ thương theo cá nhân tớ thấy thì bạn nam chính hơi bị "nữ" trong mấy tập đầu nhưng mà gần cuối thì men thôi rồi, đáng yêu lắm í
phim này dễ thương quá trước có xem bản Đài nhưng coi được vài tập thấy diễn ngây ngô quá, bỏ lun ko coi nổi, nay thì chính thức đổ phim này, nữ chính trong bản này đã có chính kiến hơn nhiều, ko quá lệ thuôc, mà còn dễ thương nữa. Bạn nam chính mặt như búng ra sữa ấy, nói chung là iu couple này <3
trùi ui ta nói.....~~~ mình rất không thik xem fin tình cảm! kể cả HYD, dù có super idol đóng nhưng vẫn không xem, vì đây không phải thể loại yêu thik của mình. Nhưng mà bộ này thì... Đã từng xem wa vài tập Ngây Thơ bản Đài, không xem bản Hàn vì anti fin Hàn. Nhưng bộ này thì.... Ấn tượng số 1 là bạn nữ chánh. Phải nói là mình không thik shoujo, thể loại nữ chánh như Itazura na Kiss thì lại càng ghét, cơ mà không ghét được pé đóng Kotoko. Tuy đôi khi bé diễn còn hơi cứng nhưng bù lại nụ cười tươi của bé khiến mình không thể nào ghét cho được. Biên kịch + đạo diễn + thêm bé khiến cho nhân vật Kotoko có phần sinh động hơn 1 Kotoko ù lì bản Đài, cảm nhận được đúng là một cô bé 16 tuổi, cái tuổi ngây thơ có, nông nổi có mà luôn tràn đầy sức sống. Nói chung thik bé ngay từ cái nhìn đầu tiên. Ấn tượng tiếp theo là bạn nam chánh. Lúc bản mới xuất hiện làm mình thất vọng tràn trề vì ánh mắt bản không cái thần của Naoki theo mong muốn của mình cho lắm. Nhưng mà....coi được nửa tập 1 thôi là mún chết lun với bản rồi Bản lạnh lùng với Kotoko theo kiểu...hổ báo cáo chồn quá cơ! Nói chung Naoki của bản toát ra được phong thái của Naoki theo một phương diện nào đó mà mình thik. Thêm bạn Kinchan cũng đáng yêu cực. Có thể nói, mình thik Kinchan nhất trong bộ này. Một điểm cộng nữa là sub rất hay, trau chuốt, rất có cảm giác "Việt Nam". Cơ mà tớ nghĩ nếu dùng kiểu xưng hô "tớ, cậu" giữa Kotoko và 2 cô bạn thân thì hay hơn là "bạn, tôi". Vì bạn thân thiết mà xưng hô "bạn, tôi" thì hơi xa cách xíu. Mà này cũng chỉ là góp ý của mình thôi chứ mình mới coi có tập 1 hà. Hẻm dám coi tiếp vì chưa sub xong, đang coi mà hết thì bùn thiu nên chờ sub xong hết rồi mình gặm lun cho đỡ ghiền Cám ơn subteam vì một bộ fin dễ thương như này nhé!
Coi xong phim nay bị bấn Cp Fu-Miki kinh khủng luôn Sao 2 em k thành 1 đôi cho mình đây toại nguyện nhỉ
Trong các phiên bản drama của Itazurana kiss thì đây là phiên bản mình thích nhất từ nội dung đến lựa chọn nhân vật cứ như từ manga bước ra vậy.
soon gì mà lâu quá shin ơiiii
hình như drama này không còn tiếp tục sub nữa hay sao vậy ?
Forum Rules