Post a reply to the thread: [2007][M][JPN-Fansubs] Love and Honor - Tình yêu và danh dự (Kimura Takuya)
bấm vào đây để báo danh
Tên viết tắt của diễn đàn là gì? (trả lời là JPN)
Will turn www.example.com into [URL]http://www.example.com[/URL].
You may rate this thread from 1-star (Terrible) to 5-stars (Excellent) if you wish to do so.
Link CD2 die rồi ạ . Có ai còn up lại giùm mình với
Nguyên văn bởi vucokhi không có vietsub hả bạn ơi Coi English sub đi bạn, phim này của Kimura, anh này ít đóng movie, nhưng đóng phim này rất hay, đóng vai hiệp sỹ mù v vì danh dự mà trả thù, nghe nói được lãnh giải cuối năm nhưng agency không cho Kimura nhận giải hay sao đó ...
Nếu mình không lầm thì CD1 shared file MF có trục trặc thì phải ? Không thấy link đâu cả?
mh xem film này rùi hay phết nhưng nhiều lúc thấy ngu ngu
sao minh ko thay link nhi
Anh già đóng phim này nhìn ko ra luôn! Đang down về. Cám ơn subteam nhe ^^
phim này hinh như chuyển thể từ tiểu thuyết thì phải mình cũng muốn tìm phim này mãi mà không thấy nay trở thành ment của JPN rồi thì mình cũng có cơ hội đcj xem rồi ha cám ơn JPN nhiều lắm
Phim này chưa có trong list phim thì phải!
Cả tháng trời ko xem 1 bộ film nhật nào, hnay xem Bushi thấy cảm xúc dâng trào ghê wá 1 đống tâm trạng hỗn độn: thương yêu, đau xót, căm tức, hả hê... Thương cho số phận của Shinnojo, đường đường là 1 samurai đầu đội trời chân đạp đất, nhưng sau khi mù lòa thì... Xem xong film, thích nhất đoạn người vợ chăm sóc cho ông chồng mù ở đầu CD2, sau khi rót nước nóng cho chồng, Kayo điềm nhiên nhặt hạt cơm mà Shinnojo làm vãi ra rồi cho vào miệng mình Sao tình yêu ngày xưa nó lại bình dị, thân thương, âu yếm đến thế cơ chứ! Đúng chất phụ nữ phương Đông - luôn yêu thương, phục tùng chồng vô điều kiện @ Sao trong list movie lại ko có Bushi no ichibun (Love & Honor) nhỉ http://japanest.com/forum/showthread...l=1#post270119
hóa ra phim này chiếu trên TV rồi à? may mà chưa xem. xem bản sub và nghe giọng nói của kimura mới đã. chúa ghét các phim ***g tiếng, mất cả hay. xem xong xếp vào kho. lâu lâu lấy ra xem lại. sợ cái ánh mắt của bác kimura khi nhìn bà vợ quá. chắc ám ảnh cả đêm không ngủ được mất.
Forum Rules