Post a reply to the thread: [2007][M][JPN-Fansubs] Kimi ni Shika Kikoenai - Gọi tên Anh
bấm vào đây để báo danh
Tên viết tắt của diễn đàn là gì? (trả lời là JPN)
Will turn www.example.com into [URL]http://www.example.com[/URL].
You may rate this thread from 1-star (Terrible) to 5-stars (Excellent) if you wish to do so.
Quan điểm cá nhân thì mình thích phim Only You Can Hear Me hơn vì cảm động hơn, thông điệp mà nó mang lại nhiều hơn, thông điệp như được gửi theo làn gió, thật nhẹ nhàng, tinh tế, đúng chất Nhật. Đúng là như vậy. Phim Nhật thường phũ phàng hơn nên bắt người xem cứ phải tiếc nuối, suy nghĩ Nhưng mà có như vậy mới làm mình nhớ lâu. Vậy ra đã 7 năm rồi (thực ra thì là 8 - vì phim làm từ trước đó rồi) kể từ khi JPN giới thiệu phim này. Vẫn còn nhớ những cảnh của phim đặc biệt thích những đoạn có hoàng hôn trong phim.
Nội dung phim này gợi nhớ đến The Lake House (Sandra Bullock và Keanu Reeves) dù phim Only You Can Hear Me không phải là phim remake. Cả 2 phim đều kể câu chuyện về sự liên kết giữa 2 con người ở 2 thời điểm khác nhau. 1 bên là những lá thư của 2 con người cách nhau 2 năm, còn 1 bên là gọi điện trong suy nghĩ chênh nhau 1 tiếng, cũng có những cảnh đi dạo lãng mạn, cũng có những câu chuyện về niềm vui, nỗi buồn trong cuộc sống,… Trong cả 2 phim thì mình đều thích cảnh đi dạo của nhân vật nữ, vì là thời điểm chênh nhau nên không thể nào đi dạo cùng nhau nhưng khi đi theo sự hướng dẫn của nhân vật nam, nhân vật nữ cảm giác họ không hề lẻ loi. cô độc, họ khám phá ra những điều mới lạ, đẹp đẽ xung quanh… và họ biết rằng người đang hồi âm thư hay đang gọi điện cho họ không phải sự tưởng tượng, mà ở 1 nơi nào đó, một thời điểm nào đó có người đang hiện hữu như vậy. Đó là Kate đi theo bản đồ được đánh số 1, 2, 3,… và cuối nhìn thấy trên bức tường dòng chữ "Kate, I'm here with you. Thanks for the lovely saturday together" của Alex ghi 2 năm trước đó. Đó là Ryo đi qua những con đường, cây cầu, nơi mà Shinya đã sống từ bé, gặp người đã từng gặp Shinya, và còn nhận được một cái máy cassette để Ryo thu âm giọng nói thật gửi cho Shinya. Khi phim đến đoạn kết, khi mà nhân vật nữ biết trước được việc không hay xảy ra cho nhân vật nam, cả Kate và Ryo cố hết sức để thay đổi quá khứ thì 2 phim rẻ 2 hướng khác nhau. Cái kết phim The Lake House làm cho mình hụt hẫng mặc dù đó là cái kết happy-ending, một cái kết phi lý cho một bộ phim mà nội dung đã là một điều phi lý. Vẹn toàn quá đôi lúc chả thấy hay chút nào, có lẽ để chút tiếc nuối thì sẽ làm bộ phim được nhớ lâu hơn. (Nên mỗi lần lôi phim này ra xem lại thì chả bao giờ xem cái khúc cuối.) Only You Can Hear Me đã không làm mình hụt hẫng, xét ra thì nó là kết bi nhưng nó lại không mang sự u ám của phim bi mà mang màu sắc tươi sáng, lạc quan. Dù rằng Ryo và Shinya không thể happy together như Kate và Alex nhưng Shinya lại mở ra một chân trời mới cho Ryo. Quan điểm cá nhân thì mình thích phim Only You Can Hear Me hơn vì cảm động hơn, thông điệp mà nó mang lại nhiều hơn, thông điệp như được gửi theo làn gió, thật nhẹ nhàng, tinh tế, đúng chất Nhật. Trong phim thích nhất nụ cười của nam chính Shinya, dù anh không thể nghe, không thể nói, nhưng cách anh cảm nhận cuộc sống rất lạc quan, và tất cả đều thể hiện qua nụ cười của anh, nụ cười làm sáng bừng cả bộ phim! (có hơi quá không nhỉ?! ^_^ )
Một bộ phim rất hay, cám ơn các bạn đã sub 2 bạn Aihara và Shinya cười xinh ngất ngây lòng Kimi ni Shika Kikoenai cũng có truyện tranh được dịch trên mạng rồi, bạn nào thích thì xem thêm
Phim hay quá, mình reup lại cho mọi người cùng xem ^^ CD 1: http://www.mediafire.com/?pas13sb4zc5hk4e --001 http://www.mediafire.com/?mr8mn5mv5ksvt7h --002 http://www.mediafire.com/?i30t8uf656xp6di --003 CD2 001 002 003
hic..mọi người ơi..phim bị thiếu mất part 04 06 của CD2 rồi reup dùm mình nha các bạn Cảm ơn!
Mình cũng vậy, không down được part 4 của CD2. Bạn chủ rạp xem giúp với nha. Cám ơn bạn.
ai up dùm em lại CD2 với CD2 bị hư part 4 rồi
Ku Shinya bướng Sao 2 người k hẹn nhau chỗ khác tránh cái xe đi òa òa òa Hn mới đọc 2chap manga và down fim coi T_________T
@ Walkin'InDaRain: là Kimi ni Shika Kikoenai của Dream come true
Down cực ghê, cứ bị lỗi , nhưng mà phim rất hay, cứ cảm giác tiếc nuối sao ấy Phim thật nhẹ nhàng, dễ thuơng, nên cũng bỏ công chờ :X
Forum Rules