Người Mông Cổ đã xuống đường phản đối trước Đại sứ quán Nhật ở thủ đô Ulan Bator về chuyện đại kiện tướng vật sumo Asashoryu của họ bị Liên đoàn sumo Nhật Bản (JSA) cấm thi đấu 2 giải trong tháng 9 và 11 tới. Một thanh niên nói chuyện xử kỷ luật Asashoryu là vi phạm nhân quyền nên họ cảm thấy rất khó chịu. Phó Chủ tịch Hội sumo Mông Cổ, ông Ya Sanjmyatav đã đến trấn an và đề nghị mọi người đừng làm vụ việc thêm căng thẳng.


Đại kiện tướng sumo Asashoryu.

Từ khi qua Nhật thi đấu sumo, Asashoryu 26 tuổi, nặng 150 kg được xem là biểu tượng hữu nghị Mông Cổ-Nhật. Nhưng mối quan hệ này trở nên bất ổn khi người Mông Cổ xem chuyện “treo giò” anh là một tai tiếng nhục nhã và khiến Asashoryu bị suy nhược thần kinh. Theo các bác sĩ của anh, đô vật bất bại này đang bị chấn động tình cảm nên hay khóc, trở nên xa cách với mọi người và đã xin trở về với gia đình, điều này cũng dẫn đến tin đồn anh sẽ kết thúc sự nghiệp. Nhưng ngày 22-8 qua, JSA tuyên bố không sẵn sàng cho Asashoryu về nước chữa trị. Chủ tịch JSA Kitamouni nói ông tôn trọng kết quả chẩn đoán nhưng các fan hâm mộ không tin nếu anh được về nước, và đề nghị anh ở lại Nhật chữa trị. Báo giới Nhật thì đưa những thông tin rằng sự nghiệp nhà nghề của Asashoryu đã kết thúc.

JSA treo giò Asashoryu vì lý do anh sử dụng kết quả khám sức khỏe giả để không phải thi đấu một giải, và về Mông Cổ nghỉ phép dưỡng thương 18 ngày. “Sư phụ” Takasago của anh trình bày là đại kiện tướng (yokozuna) của ông bị đau cùi chỏ tay trái và bị đau mông. Nhưng Asashoryu lại bị một kênh TV Nhật thu hình anh mặc áo cầu thủ Anh Wayne Rooney và thi đấu trong một trận đấu bóng đá gây quỹ từ thiện ở Mông Cổ, do cựu tuyển thủ bóng đá Nhật Hidetoshi Nakata tổ chức! Khi trở về Nhật, Asashoryu đã xin lỗi các quan chức JSA nhưng vẫn bị kỷ luật và bị trừ 3% tiền lương trong 4 tháng (mỗi tháng anh lãnh 2,82 triệu yên, tương đương 12.400 bảng Anh). Đó là một quyết định kỷ luật của JSA chưa hề có dành cho một đại kiện tướng môn vật truyền thống 1.500 năm của Nhật.

Asashoryu cũng để lại nhiều tai tiếng ở Nhật, như 2 năm trước “chơi xấu” tuột khố của đối thủ đồng hương Mông Cổ Kyokushuzan (lỗi này rất nặng chẳng kém chuyện cắn tai trong môn quyền Anh) và năm nay, có một tạp chí tố cáo anh “bán độ”. Cuộc điều tra của JSA nêu anh không hề bán độ nhưng vẫn làm tổn hại uy tín của anh. Người hâm mộ Asashoryu cũng nghi “có âm mưu triệt hạ” những sumo gốc Mông Cổ đang lấn lướt những sumo Nhật nhỏ con, yếu sức hơn. Anh có tên thật là Dolgorsuren Dagvadorj, lần đầu tiên chiến thắng ở Nhật năm 2002, năm sau đạt cấp đại kiện tướng yokozuna và từ đó, vô địch 21/29 giải Cúp Nhật hoàng. Các fan của anh gồm Thái tử Nhật Naruhito, nhưng những chiến thắng của anh khiến người Nhật không còn mê xem vật sumo truyền thống nữa, do không có người Nhật nào còn có thể đoạt Cúp Nhật hoàng.

TRUNG TRỰC
SGGP