Con mèo biết nói trong PIKACHU
Mabư béo trong 7 viên ngọc rồng
Chaien với Xêkô mỏ nhọn trong Đôrêmon( 2 đứa này có đc liệt vào danh sách phản diện ko nhỉ???)
Con mèo biết nói trong PIKACHU
Mabư béo trong 7 viên ngọc rồng
Chaien với Xêkô mỏ nhọn trong Đôrêmon( 2 đứa này có đc liệt vào danh sách phản diện ko nhỉ???)
Ses trong Inu
gin trong Conan
Pisoga và Kuroro trong Hunter
Rocket trong Pékomon
còn nhiều lắm
hình như mâng nào mình cũng thích nhân vật phản diện hơn main char
Pisoga trong Hunter
Ses trong Inuyasha
...còn cũng nhiều lắm,không biết sau mà jaji xem mâng thì lại hay thích nhân vật phản diện hoặc là nhân vật phụ hơn nhân vật chính...
thích kid trong conan. rất chi là hay ho
tui nữa, tui cung iu sesshomaru lem lem. hehe. kid thi cung tam tam.
Thích Kenpachi trong Bleach, Gaara trong Naruto (nhưng sau này Gaara tốt mà, ko bít có đc tính là phản diện ko nữa ), tất tần tật các nhân vật phản diện trong Kyo, rùi Whisky trong Conan.... Nói chung là thích nhân vật phản diện hơn cả chính diện, nhưng mà trừ Naruto vs Luffy
Chikane trong kanuki no miko.
sephiroth trong ff VII.
Isayama Yomi trong Gai-rei zero. oi yomi
Ly' thông trong thạch sanh .=.=! vì ông thạch sanh quá thật thà nên bị ghét.
Mình cũng thường thích các nhân vật phụ hơn nhân vật chính, nhân vật phản diện hơn nhân vật chính diện
Về Death Note, quả thật phải công nhận ý tưởng lớn lao của Raito là điên loạn, nhưng khi đã có quyền lực đặc biệt trong tay thì cũng có nhiều suy nghĩ đặc biệt thôi.
Mình thích nhân vật Raito vì hắn thông minh, nhưng vẫn có lý tưởng viển vông, và vì mình thấy có nhiều chuyện chưa chắc pháp luật đã có thể giải quyết được. Còn về cái chuyện hình thức thì rõ ràng tác giả xây dựng 2 nhân vật hoàn toàn khác nhau là Raito và L: 1 bên là Raito có vẻ ngoài đẹp trai, lịch thiệp nhưng lại là kẻ hiểm ác giết người hàng loạt. 1 bên là tuy bề ngoài thô kệch: mắt xệ, tóc che hết mặt, lúc nào cũng lom khom, cầm mọi vật chỉ bằng 2 ngón tay nhưng lại hết lòng hy sinh vì công lý.
Kết cục Raito chết là đáng, nhưng mình ko muôn hắn chết dưới tay tên N mà là L cơ. Tác giả xây dựng phần sau khi L chết, hắn ngu ra để thằng nhóc tỳ N dễ bắt hay sao ý??
Còn 1 manga khác có nhân vật phản diện mà mình yêu thích là Rurouni Kenshin, bạn nào đọc bộ này thì biết, đây là bộ truyện mình rất yêu thích vì nội dung sâu sắc, cảm động. Mình thích nhân vật em trai của Tomoe (ko nhớ rõ tên) vì chị báo thù. tuy là hắn sai, nhưng vì hắn quá yêu thương chị mình, không giống tình yêu nam nữ, tình yêu của hắn dành cho Tomoe ko những là tình chị em, mà còn là tình mẹ con nữa, lúc nào cũng muốn chị cười, mình còn nhớ lúc nhìn thấy cảnh chị bị giết đầu hắn bạc trắng vì sững sờ, còn nữa khi thấy Kaoru có nét giống chị, hắn ko nỡ ra tay, quan tâm lo lắng cho cô. "Người tôi yêu thương nhất trên đời đã mất rồi thì còn cần phòng thủ để bảo vệ cái gì chứ?" là câu nói hắn hỏi Kenshin khi đang đấu kiếm, câu này làm mình nhớ mãi đến bây giờ
Ngoài ra còn nhiều chuyện khác nhưng giờ mình chưa nghĩ ra
kazuki (04-08-2010)
Ai nói L hết lòng hy sinh vì công lý thế . Xem cái Death Note OneShot để biết thêm chi tiết cũng như cách suy nghĩ lập dị của L. Cơ bản là chỉ có kẻ lập dị mới trị được kẻ lập dị.1 bên là tuy bề ngoài thô kệch: mắt xệ, tóc che hết mặt, lúc nào cũng lom khom, cầm mọi vật chỉ bằng 2 ngón tay nhưng lại hết lòng hy sinh vì công lý.
Cái oneshot đó coi bộ phải ngày mốt mới release :P
There are currently 1 users browsing this thread. (0 members and 1 guests)
Bookmarks