SGTT.VN - Hy vọng xen lẫn thất vọng, niềm vui và sự phấn khích tột độ cứ lần lượt luân chuyển từ đội bóng này sang đội bóng khác trong trận cầu kịch tính đến nghẹt thở của trận bán kết giữa Hàn Quốc và Nhật Bản. Để đến cuối cùng, qua màn “đấu súng” trên chấm phạt đền, người Nhật mới qua mặt được đội láng giềng không đội trời chung để bước vào trận chung kết Asian Cup...
Chấp nhận để đối thủ chơi lấn lướt về thế trận, các cầu thủ Nhật đã thiết lập một lối chơi phòng ngự phản công khá hoàn hảo. Tuy nhiên, ngay ở phút 23, họ đã gặp bất lợi khi ông trọng tài người Saudi Arabia, Khalil Al Ghamdi hơi nặng tay khi thổi phạt đền trong tình huống hậu vệ Konno đẩy vai Park Ji Sung trong vòng cấm. Sung Yong thực hiện thành công quả đá phạt và đưa Hàn Quốc vượt lên trước.
Phút 36, một pha phản công tuyệt đẹp đã giúp cho người Nhật lấy lại thế quân bình. Từ bên cánh trái, Keisuke Honda đã có pha chọc khe sắc sảo loại bỏ toàn bộ hàng phòng ngự của Hàn Quốc cho Nagatomo đi bóng vào trung lộ và chuyền cho Maeda đá nối ghi bàn gỡ hòa 1-1.
Hiệp hai, các cầu thủ Hàn Quốc ra sức tấn công thế nhưng điều họ thiếu là những đường chuyền quyết định để xuyên thủng hàng phòng ngự dày đặc của người Nhật. Hai đội bước vào các hiệp đấu phụ với thế trận chẳng có gì thay đổi cho đến khi lại một quyết định khá bất ngờ của ông trọng tài khiến cho kịch tính của trận đấu được đẩy lên cao trào.
Vẫn là một màn phản công chỉ với hai cầu thủ thế nhưng đã mang lại được một quả phạt đền cho Nhật Bản. Tiền vệ Honda chuyền bóng vào giữa hai trung vệ của Hàn Quốc để Okazaki băng xuống và trung vệ Hwang Won Jea đã cản trở đường tấn công chưa phải là nguy hiểm này. Lỗi chưa rõ ràng và điểm phạm lỗi là bên ngoài vòng cấm nhưng trọng tài vẫn thổi phạt đền. Honda là người nhận trách nhiệm đá phạt. Cú sút của anh quá nhẹ vào ngay giữa khung thành và thủ môn Jung Sung Ryon đã kịp dùng chân cản phá, thế nhưng Hosogai đã ập vào rất nhanh và sửa sai cho đồng đội của mình bằng một cú sút cực mạnh ghi bàn...
Toàn bộ hiệp phụ thứ hai là thời gian Hàn Quốc tràn lên tấn công tìm bàn gỡ hoà trong khi các cầu thủ Nhật chỉ tìm cách câu giờ bảo toàn thắng lợi. Ý đồ đó của các cầu thủ Nhật tưởng đã thành công vì mọi đường tấn công của các cầu thủ Hàn Quốc đều vấp phải sự kháng cự mạnh mẽ. Thế nhưng ở phút thi đấu cuối cùng, từ một pha hỗn loạn trước khung thành, chính trung vệ Won Jea là người đã kịp đá bồi vào góc khung thành để ghi được bàn gỡ hoà, đưa trận đấu vào những màn đấu súng kịch tính.
Được hồi sinh sau những giây phút tưởng chừng tuyệt vọng, thế nhưng các cầu thủ Hàn Quốc lại đổ sông đổ biển công lao của mình. Cả ba quả đá luân lưu của họ đều bất thành, thua cách biệt 3 – 0 trên chấm luân lưu.
Ở trận bán kết thứ hai, Australia chứng tỏ mình quá mạnh so với Uzbekistan bằng một trận thắng với tỉ số 6 – 0, tỉ số của một set tennis. Với dàn cầu thủ chơi đang rất thành công tại giải ngoại hạng Anh cùng sự trở lại với phong độ cao của Kewell, Australia có nhiều cơ hội để đăng quang ở giải đấu này...
Đào Thản










tưởng ai chứ, mấy bạn Nam Sâm thế nào cũng sẽ lôi ông trọng tài với ĐT Nhật ra chửi tưng bừng cho xem.







Bookmarks