- Đã kiểm lại links 8/10/2020. Nếu links hỏng xin liên lạc HH để mình up lại
JPN-Fansub trân trọng giới thiệu Tennen kokekkou - vietsub
Gió thoảng đồng quê
Staff
Project leader: no more words
Translator: Akechi Rui
Editor: HH
Typesetter: HH
Encoder: HH
Graphic: Hwashin
Nội dung
Phim kể về một khu làng nhỏ bình yên, với nhân vật chính là cô bé học lớp 8 Soyo (Soyo có nghĩa là "cơn gió nhỏ"). Soyo là người lớn nhất trong trường học - một ngôi trường nhỏ bao gồm tất cả các khối lớp phục vụ cho con em trong làng. Vì vậy trẻ con tiểu học, cấp II và cấp III đều học chung một trường, và chúng lớn lên từ nhỏ với nhau. Một ngày nọ, một cậu học sinh rất đẹp trai tê Osawa Hiromi từ Tokyo đến, làm xôn xao cả làng lên. Soyo và Osawa học cùng cấp lớn và dần dần thích nhau (dĩ nhiên, có mỗi hai đứa học chung lớp 8 mà không thích nhau mới lạ đấy ) Mẹ của Hiromi và bố của Soyo cũng là "người quen" cũ. Thế rồi một ngày kia Hiromi và Soyo cùng lên Tokyo để dạo chơi, và Soyo nhận ra rằng em rất yêu... (điền vào chỗ trống, xem rồi biết )
Tuy phim này có giai xinh gái đẹp chẻ chung nhưng nó hem phải kiểu phim tình yêu tuổi teen đâu nha, cảnh báo trước, có gì cấm bắt đền
Phim dựa vào manga cùng tên của Kuramochi Fusako.
Diễn viên
* Kaho trong vai Migita Soyo
* Masaki Okada as Osawa Hiromi
* Erisa Yanagi as Taura Ibuki
* Shoko Fujimura as Yamabe Atsuko (At-chan)
* Yui Natsukawa as Migita Itoko
* Koichi Sato trong vai ba Atsuko
Đạo diễn: Yamashita Nobuhiro
Nhạc: "Kotoba wa Sankaku Kokoro wa Shikaku" của Kururi
Giải thưởng
Hochi Film Awards - đạo diễn xuất sắc, diễn viên trẻ xuất sắc (Kaho)
Mainichi Film Concours - nhạc phim & kịch bản xuất sắc, hạng nhì cho giải phim xuất sắc
Yokohama Film Festival - diễn viên trẻ xuất sắc (Kaho)
Nhận xét
Đây là một trong những bộ phim điện ảnh Nhật mà mình yêu thích nhất Phim mang đậm tính Nhật, xem phim này xong thích luôn điện ảnh Nhật á Phim chầm chậm (dĩ nhiên ) như con gió thổi nhẹ trong làng vậy, và cơn gió đó chính là Soyo - là sức sống, trung tâm của lớp học và trường học. Cơn gió nhỏ quanh quẩn trong làng rồi cũng có ngày đi lên thành phố. Và sau khi đi lên thành phố, Soyo đã chiêm nghiệm ra được nhiều điều về bản thân.
Chuyện tình cảm của Soyo và Hiromi cũng rất buồn cười (phim mà bạn HH thích thì bảo đảm 90% tình yêu của nó chẳng đi tới đâu đâu, yên tâm ) Đúng kiểu "tình iu" của mấy đứa nhóc luôn đó, nào là hôn thử, nắm tay thử, nhiều thứ thú vị lắm (mà mình nhớ hồi lớp 8 mình đâu có dám "thử" thế này đâu ta ) Những đứa trẻ trong làng với nhau cũng thật là dễ thương. Thật là yêu cái cảnh con bé Sa-chan (Sachiko) chạy lại ôm chầm lấy Soyo. Ngoài ra còn thích cảnh Soyo đi giữa Tokyo mà như đang đi trên mây vậy. Thích Soyo lắm, một cô bé khá vụng về và "huỵch toẹt" mà nhiều khi chẳng biết mình đang làm người khác buồn. Tuy vậy, cô bé cũng rất biết nghĩ đấy nhé - hãy xem để biết ngày Valentine Soyo tặng sôcôla cho ai nhé
Thích Tennen Kokekkou lắm . Hãy xem để cảm nhận không khí bình yên ở làng, cách đối xử của mọi người với nhau, những chi tiết nhỏ tưởng chừng như "chẳng có gì", sự "trưởng thành" ở nhiều khía cạnh của cô bé Soyo nhé. Nhờ phim này mà em Kaho đã đoạt được rất nhiều giải triển vọng đấy. Rất thích Kaho trong phim này
Kết một câu: phim này thuộc thể loại chú trọng từng chi tiết nhỏ, nội dung không có kịch tính, có thể nói là "không có gì" cũng được Giống như đời sống bình thường cũng vậy. Mình nghĩ điểm hay của nó là ở đó, đem đời sống bình thường lên phim một cách rất nghệ thuật
Thường thì mình dịch hay bỏ mấy tiếp vĩ ngữ như - san, -chan đi, nhưng trong phim này mấy đứa nhóc toàn gọi nhau bằng -chan (Sachiko --> Sa-chan, Atsuko -->At-chan) chứ chẳng bao giờ gọi đủ tên, nên phim này ngoại lệ, để mấy cái -chan lại, nghe dễ thương lắm cơ .
Download
Bookmarks