>
Trang 1/2 1 2 cuốicuối
kết quả từ 1 tới 10 trên 15

Ðề tài: nàng tiên cá xinh hay xấu????

  1. #1
    Hyakusho
    Stacy Wu's Avatar


    Thành Viên Thứ: 18509
    Giới tính
    Tổng số bài viết: 73
    Thanks
    4
    Thanked 21 Times in 7 Posts

    nàng tiên cá xinh hay xấu????

    Trong khi truyền thuyết Hy Lạp ca tụng mỹ nhân ngư là những cô nàng nửa người nửa cá có sắc đẹp tuyệt thế và giọng hát mê hồn thì thực tế lại ghi nhận điều phũ phàng trái ngược: những sinh vật nhỏ thó, hình thù dị hợm và chưa bao giờ cất lên tiếng nói.



    Lần đầu tiên người cá bước ra khỏi truyền thuyết hư ảo để hiện diện trước người trần mắt thịt là vào năm 1403. Nước lũ rút vội đã khiến cô mắc kẹt trên bờ biển Eton, Hà Lan, sau đó được 1 nhóm ngư dân tìm thấy.


    Một người cá thời Victoria



    Theo cuốn sách “Speculum Mundi” xuất bản năm 1635 do đích thân Bộ trưởng nước Anh John Swan viết về sự kiện này, mỹ nhân ngư tỏ ra sớm hòa nhập với cuộc sống “trần gian”, thích mặc quần áo đẹp, thích dạo chơi, nghe các quý bà tâm sự, nhưng tuyệt nhiên không bao giờ nàng hé môi trò chuyện nửa lời.


    Người cá Feejee ở Anh


    Người cá Feejee năm 1875



    Năm 1738, nhật báo Luân Đôn đăng tải một tấm hình gây sốc: một mỹ nhân ngư nhỏ bé được phát hiện bên bờ biển Hebrides, bị ném đá tới chết do người ta tưởng nhầm là quái thai. Sau đó cô người cá xấu số được mai táng cẩn thận, và nếu có ai tỏ ý nghi ngờ thì bất kỳ người giàb hay con trẻ nào trong làng cũng sẵn sàng thề độc để chứng minh câu chuyện có thật 100%.



    Thêm một lời đồn được chứng thực khác: năm 1881 ngư dân bắt được người cá ngoài khơi Xcốt-len, sau đó đem về bang New Orleans để trưng bày và “kiếm chác” từ công chúng hiếu kỳ.



    Xác ướp người cá bày bán ở cửa hàng Ye Olde, Seattle.



    Người cá Nga




    Lại có những câu chuyện tưởng chừng như cổ tích: mỹ nhân ngư tự nguyện rời bỏ đại dương, kết hôn cùng người “phàm trần” và rồi sinh con đẻ cái.



    Ở Ai-len, con cháu dòng họ Machaire được coi là hậu duệ chính thống của cặp uyên ương chồng người vợ cá. Đến nay gia phả nhà họ vẫn lưu truyền câu chuyện tình cảm động bà cố nội đã theo ông cố nội lên ở đất liền như thế nào.



    Người cá Fiji trên tấm bưu thiếp 100 năm tuổi

    Nếu nói về người cá nổi tiếng nhất (và có lẽ cùng là “tai tiếng” nhất) trong lịch sử phải kể đến mỹ nhân ngư FeeJee - một sinh vật quằn quại có khuôn mặt và hình thù gớm ghiếc.



    Người cá Barnum

    Ra mắt công chúng lần đầu tại New York vào năm 1842, FeeJee được một quý ông xưng danh “Tiến sĩ Griffith” bảo chứng là “người cá 100% do một ngư dân Nhật Bản bắt được”. Tuy nhiên trò lừa đảo này sau đó bại lộ, thực chất đó chỉ là sản phẩm cấy ghép tinh vi giữa mình khỉ và đuôi cá.

    Cho tới nay, bản copy mô hình người cá Feejee hiện diện ở khá nhiều nơi, nhưng bản chính đầu tiên thì đã bị thiêu rụi hoàn toàn trong trận cháy bảo tàng Barnum vào đầu những năm 1860.

    Hiện Bảo tàng Khảo cổ học và Dân tộc học Peabody của trường ĐH Harvard cũng lưu giữ 1 phiên bản này.



    Xác ướp người cá ở Trung Quốc



    Ở Nhật




    Ở Anh



    dân trí
    thay đổi nội dung bởi: sweetpumpkin, 18-06-2008 lúc 11:04 AM
    Chữ ký của Stacy Wu


    TÌNH YÊU LÀ MỘT CON CHÓ! CHẠY THÌ NÓ ĐUỔI, ĐUỔI THÌ NÓ CHẠY lzno:MÀ ĐỨNG THÌ NÓ CẮN!!!:ahh:

  2. #2
    Shogun
    IloveAyu's Avatar


    Thành Viên Thứ: 79
    Giới tính
    Tổng số bài viết: 1,340
    Thanks
    13
    Thanked 20 Times in 16 Posts
    Bạn làm ơn post hình lên được ko? Ko có hình làm sao mà tưởng tượng được???
    Người cá có ở khắp mọi nơi nhỉ?
    Chữ ký của IloveAyu

  3. #3
    Ronin


    Thành Viên Thứ: 19371
    Giới tính
    Tổng số bài viết: 436
    Thanks
    17
    Thanked 371 Times in 68 Posts
    Nàng tiên cá ở trong truyện thường là người đẹp
    Còn ở ngoài thì, đã ai thấy dung nhan họ lúc họ còn sống đâu chứ, chỉ tìm được vài bộ xương khô

  4. #4
    Daimyo
    sweetpumpkin's Avatar


    Thành Viên Thứ: 14381
    Giới tính
    Tổng số bài viết: 910
    Thanks
    46
    Thanked 60 Times in 41 Posts
    mình cứ tưởng người cá to bằng người thật chứ nhỉ ? hóa ra bé tẹo bằng nắm tay vậy à
    mờ chả xinh gì sất

    @ ILA : hình đó
    Chữ ký của sweetpumpkin

    ayudynasty

  5. #5
    Hyakusho
    Jassmine's Avatar


    Thành Viên Thứ: 20173
    Giới tính
    Tổng số bài viết: 71
    Thanks
    1
    Thanked 1 Time in 1 Post
    xấu nhỉ
    nhg toàn xác ướp hà xác ướp nên mới ghê

  6. #6
    Hyakusho
    sarasa's Avatar


    Thành Viên Thứ: 155
    Giới tính
    Tổng số bài viết: 89
    Thanks
    6
    Thanked 10 Times in 5 Posts
    Nàng tiên cá trong mắt "chàng tiên cá" thì chắc là xinh đẹp rồi
    Mà sao nửa thân trên bị khô lại, còn nửa thân dưới thì ko nhỉ, phần đuôi đó

  7. #7
    Samurai
    azarashi's Avatar


    Thành Viên Thứ: 15043
    Giới tính
    Tổng số bài viết: 215
    Thanks
    134
    Thanked 19 Times in 10 Posts
    Xấu dã man!
    No coment!

  8. #8
    We never give up!
    no more words's Avatar


    Thành Viên Thứ: 65
    Giới tính
    Nữ
    Đến Từ: TP Hồ Chí Minh
    Tổng số bài viết: 1,610
    Thanks
    2,057
    Thanked 278 Times in 102 Posts
    Xác ướp / xương khô thì đến người còn ghê, nói gì người cá
    Hic, trước giờ cứ tưởng người cá to lớn lắm, hóa ra bé xíu ha ^^
    Thank Stacy nha ^.^
    Chữ ký của no more words
    Xấu hổ quá hổng dám để sign nữa .____.

  9. #9
    3rd OSCAR JPN Spammer 2007
    chumeo_di_hia's Avatar


    Thành Viên Thứ: 4983
    Giới tính
    Nam
    Đến Từ: TP Hà Nội
    Tổng số bài viết: 369
    Thanks
    138
    Thanked 305 Times in 39 Posts
    hàng fake đấy !

    đọc bài nài thì rõ:

    Jake - huyền thoại người cá sấu


    Các bài báo về Người cá sấu trên tuần báo World Weekly News từ năm 1993-1997

    “Lại thêm một sinh vật chưa đi hết chặng đường tiến hóa. Quái nhân có đầu và nửa cơ thể trên giống người, còn nửa thân dưới đích thực là của loài bò sát - đã bị bắt sống khi đang nằm phơi nắng gần khu vực đầm lầy Big Cypress” - bài báo lá cải mở đầu bằng giọng hùng hồn.

    “Có thể khẳng định, sinh vật này là một trong số những tổ tiên của loài người, trên đường tiến hóa đã “lạc hướng” sang ngã rẽ khác để có hình thù kỳ dị như ngày hôm nay”.

    Bài báo cũng trích dẫn đôi lời phân tích từ một nhân vật được gọi là “Tiến sĩ Simon Shute”: “Tôi thật sự bất ngờ trước kích thước hộp sọ của nó, chắc hẳn bộ não bên trong cũng lớn ngang ngửa với não người... Người ta cũng đang ráo riết tìm kiếm xem liệu còn sinh vật nửa người nửa cá sấu nào khác còn hiện hữu nữa không, bởi nếu không có cộng đồng giống loài thì chẳng sinh vật riêng lẻ nào có thể tồn tại lâu được”.

    Nhưng dù sao, World Weekly News cũng chỉ là một tờ báo lá cải. Để nghe câu chuyện xác thực nhất về người cá sấu, theo đồn đại của dân tình, phải tìm đến Viện bảo tàng tư Marsh's Free ở Long Beach, Washington.

    Ông bà Marsh chạm trán Jake lần đầu tiên vào năm 1967, khi ấy Jake chỉ còn là cái xác khô được một tay buôn bán đồ cổ chuyên nghiệp gạ gẫm với giá 750 USD.

    Đưa Jake về bảo tàng, ông Junior Marsh cũng không ngờ sẽ được nghe nhiều chuyện hay ho về người cá sấu đến thế, phần lớn là lời kể của khách tham quan.

    Một đôi vợ chồng già ở Kelso cho biết họ đã từng tận mắt chiêm ngưỡng Jake tại 1 lễ hội ở Texas. Màn biểu diễn năm ấy không có gì đặc biệt, Jake trả lời các câu hỏi của khán giả tò mò bằng những cái gật đầu ra hiệu “Đúng” hoặc “sai”.

    Còn theo lời kể của một khách tham quan khác, hồi còn sống Người cá sấu còn có sở thích hút xì gà và hay lân la tới các nhà thổ ở New Orleans để giải trí. Thậm chí hắn còn mặc váy dài lượt thượt và xuất hiện thường xuyên trong 1 câu lạc bộ ở San Francisco dưới cái tên Người cá Minnie.

    Ngày nay, xác khô của Jake chiếm một vị trí khá khiêm tốn trong bảo tàng Marsh’s Free, bên cạnh những nhân vật khác “đình đám” không kém như cừu 8 chân, lợn 2 đầu...

    Dù sao, Jake cá sấu vẫn chiếm cảm tình của khách tham quan nhiều nhất. Chí ít thì 30.000 tấm bưu thiếp cũng đã bán hết veo trong 10 năm qua

    đọc trong báo an ninh thủ đô còn có thêm 1 đoạn dưới đây nữa:
    Một nhà sinh vật đã đến tận nơi, sau khi kiểm tra kĩ xác ướp, ông tuyên bố: "đây chỉ là tác phẩm nghệ thuật của con người". Và có rất nhiều nhà khoa học đồng í với ý kiến trên.


    xem thêm :
    3 người cá cuối cùng của thế giới



    “Hội chứng người cá” đã được nhắc đi nhắc lại quá nhiều lần bên cạnh cái tên Milagros Cerron - nàng tiên cá bé nhỏ người Peru đã được tách chân từ 2 năm trước. Tuy nhiên ít ai biết rằng, bên cạnh Milagroscòn ít nhất 2 “người cá” nữa còn sống sót: Tiffany Yorks và Shiloh Pepin.

    Sinh ngày 7/5/1988 tại thị trấn New Port Richey, bang Florida, Mỹ, Tiffany Yorks là bậc “cao niên” hơn cả trong số 3 người duy nhất sống sót từ căn bệnh Sirenomelia - hay còn gọi là “Bệnh người cá”.

    Sau 32 cuộc phẫu thuật trải dài suốt 18 năm, các bác sĩ đã dần dà bóc tách được toàn bộ đôi chân dính liền của Tiffany, ban đầu từ mắt cá chân lên đầu gối, sau là từ đầu gối lên xương chậu. Giờ đây, cô bé mang dị tật kinh hoàng thủa nào đã trở thành thiếu nữ 19 cực kỳ xinh đẹp và duyên dáng.

    Trớ trêu thay đến năm 9 tuổi, chấn thương đầu gối nghiêm trọng sau một lần vấp ngã khiến Tiffany phải dính liền với chiếc xe lăn. Không khuất phục số phận, cô vẫn nỗ lực hết mình tập múa balê và năm 16 tuổi thì bắt đầu xuất hiện trên sân khấu trường.


    Tiffany lúc mới sinh và khi trở thành thiếu nữ

    Khoảng thời gian khiến Tiffany thấy hạnh phúc nhất lại chính là những phút giây đắm mình dưới bể nước trong lành. “Đó là lúc tôi thấy mình tự do nhất. Không xe đẩy, không nạng chống, không bác sĩ, không kim tiêm. Chỉ có tôi và nước” - Tiffany tâm sự với tờ báo Inside Edition. Cô bé cũng tiết lộ ước mơ lớn nhất là sau này trở thành y tá.

    Một trường hợp không kém phần đặc biệt là nàng tiên cá Shiloh Pepin. Chào đời tại thị trấn Kennebunkport thuộc hạt York, bang Maine, Mỹ năm 1999, cho đến nay Shiloh chưa trải qua bất kỳ ca phẫu thuật tách chân nào. Thế nhưng như thể có phép kỳ diệu, cô bé vẫn đều đặn tham gia các lớp học múa.

    Ngay từ lúc ở trong bụng mẹ, Shiloh đã được báo trước cái chết “yểu” liền sau khi sinh bởi khiếm khuyết cả hai quả thận - trên thực tế chỉ có ¼ quả thực hiện mọi chức năng. Nằm ngoài dự đoán của các bác sĩ, Shiloh vẫn phát triển và khôn lớn như mọi đứa trẻ bình thường.

    “Chúng tôi đưa Shiloh đến nhà trẻ, bé cũng bắt chước các bạn trườn ra khỏi ghế, đùa nghịch đủ trò, thậm chí còn leo trèo cầu thang” - cô Leslie Pepin, mẹ của Shiloh nhớ lại.

    Sau nhiều năm thực hiện quá trình ghép thận và thẩm tách, Shiloh tin rằng mình có thể làm bất cứ việc gì nếu thực sự tập trung. Thậm chí bóng đá cũng được liệt vào những trò chơi yêu thích của cô bé.

    Em bé người cá thứ 3, và cũng là nhỏ tuổi nhất chắc hẳn đã không còn xa lạ với những người yêu mến sự kỳ diệu của cuộc sống: Milagros Cerron sinh năm 2004 đã thực hiện ca phẫu thuật chỉnh hình đầu tiên sau 1 năm tuổi.


    Milagros Cerron

    Mặc dù chặng đường phía trước còn khác nhiều chông gai - bởi Milagros còn phải trải qua hàng chục ca cấy ghép nữa mới hoàn thiện được nội tạng và cơ quan sinh dục - cô bé người Peru đã sớm biết đến những bài tập ballet đầu tiên để dần lãng quên những ký ức về đôi chân cá.

    Theo Hải Minh/Dân Trí


    các bức ảnh trong bài đầu tiên có thể là do "hội chứng nàng tiên cá" hoặc đơn giản chỉ là tác phẩm của con người..
    thay đổi nội dung bởi: chumeo_di_hia, 17-06-2008 lúc 11:47 PM Lý do: Automerged Doublepost

  10. #10
    Ninja


    Thành Viên Thứ: 22335
    Giới tính
    Tổng số bài viết: 183
    Thanks
    69
    Thanked 4 Times in 3 Posts
    độc đáo quá
    Chữ ký của kenzhu
    :ahaa:zenryoku dai-ichi :c3::gem22:

Trang 1/2 1 2 cuốicuối

Thread Information

Users Browsing this Thread

There are currently 1 users browsing this thread. (0 members and 1 guests)

Bookmarks

Quyền Sử Dụng Ở Diễn Ðàn

  • You may not post new threads
  • You may not post replies
  • You may not post attachments
  • You may not edit your posts
  •