Đây, cho anh đi từ Bắc vào Nam, tha hồ quăng câu
Phở này
Cốm này
Các kiểu chè này
Cao lầu Hội An này
Trái cây miền Nam này
![]()


Đây, cho anh đi từ Bắc vào Nam, tha hồ quăng câu
Phở này
Cốm này
Các kiểu chè này
Cao lầu Hội An này
Trái cây miền Nam này
![]()
thay đổi nội dung bởi: hina chan, 17-08-2009 lúc 04:35 AM
Vào đây có vẻ Hina nha` bb bị nhiều nhà ăn hiếp quá nha
. Hina Hina , Linh cũng nhà anh bb na`
. Từ nay L sẽ phụ Hina che chở bb nhà a nhé .


cô bị ai ăn hiếp thế Hina![]()




che chở cho bb ư, cái mĩ từ nài hay wa' đi![]()


@ Linh: ôm ôm, chờ đợi bao ngày tháng mới có ng chịu chung lưng với mính
@jisa: hiền lành như vợ chồng tôi thì nhìu ng bắt nạt lắm
@ shin: ý cô là sao hả![]()




tôi sởn hết da gà da ốc lên rầu nè cô![]()


Thanks Nez-chan dịch cái này nha, iu rùi đấy
Đây đúng là những gì em cảm nhận đc ở chồng đây mà. vì thế mà em iu chồng (Jun cũng iu BB như thế àGửi Leader
“Leader thật đúng là một người hào phóng!”
Tự làm một buổi triển lãm nghệ thuật, tập trung vào những chuyện mình thích và muốn làm, Leader đang mở rộng thế giới của mình ra, đó là những gì tôi nghĩ. Hồi xưa tôi từng có ấn tượng Leader chú ý đến những điều xung quanh và cười đùa, nhưng gần đây có vẻ như Leader chẳng để ý gì cả (cười). Nhưng Leader là người dễ chịu nhất Arashi. Đến bây giờ ngay cả khi chụp ảnh, Leader vẫn ngồi ngoáy mũi (cười). Mà nhân tiện nhắc đến chuyện này, lúc trước, Leader đã tặng áo cho tôi. Tôi rất thích một bộ quần áo nọ trong lúc chụp hình và Leader nói, “Vậy tôi tặng cho cậu nhé.” Và Leader đã mua thật, đúng là một người hào phóng. Nhưng thật ra là như thế nào đây? Lần đây tôi có thể tặng Leader cái gì bây giờ? (cười). Nếu phải đi đâu đó với Leader… Uhm… có lẽ tôi sẽ muốn chúng tôi đi câu cá với nhau. Và tô muốn quay phim lại Leader lúc nào cũng chăm chuyện câu cá cả. Tôi muốn cho các fan xem một Ohno Satoshi bình thường là như thế nào!
from Jun-kun) Đúng là người đàn ông của biển cả, hào phóng và rộng lượng
Khi em nói rất iu anh, liệu anh có tặng chính anh cho em không nhỉ![]()




Jun iu bb, cũng iu mọi người, nta iu bằng trái tim, không iu bằng lời nói. Lời nói ra rồi đều là từ trái tim nên vậy đó cô![]()


sinh nhật Jun vừa rồi ko biết mấy lão ngoài quà chung là cái áo chói lóa ấy thì leader có tặng quà riêng cho Jun ko nhỉ
kiểu như vẽ 1 bức tranh chẳng hạn
hôm down được cái photobook Free style của BB, coi mà choáng,BB mà
đẹp nhưng có ít hình quá
ko biêt số phận mấy tác phẩm ấy bây giờ đi đâu nhỉ


đến SN người iu là Nino mà còn không tặng quà thì sinh nhật Jun e là BB cũng quên lun đó. Gì chứ ba cái vụ quà tặng là không dám hy vọng nhìu ở chồng
@ cho tớ cái link Freestyle đi
các tác phẩm hiện nay đg ở trong một trong các thùng cacton trong phòng rùi. Thói quen của lão Bao.
Mini uchiwa của chồng, iu thế
![]()
There are currently 1 users browsing this thread. (0 members and 1 guests)
Bookmarks