Ngày xưa ghét phim Nhật lắm, vì ý nghĩ của mọi người xung quanh mình ảnh hưởng đến cực kì nhiều, người thì phim Tung Của, người thì phim Hàn
Trước xem bản Đài Loan thấy nhí nhố, được cái Ngô Tôn với Uông Đông Thành đẹp trai khỏi bàn rồi, quá mãn nhãn
đến mấy năm gần đây vì niềm đam mê truyện tranh mới đi lần mò thử mấy live-action về xem, duyên phận đưa đẩy đến đây
xem được tập đầu xong hồn phất luôn, thề là mình chưa bao giờ nghĩ phim Nhật lại hay đến thế
một cảm giác gì đó không giống phim Hàn, lối diễn chân thật, đáng yêu, thể loại phong phú, thích mê Hiro với Maki từ ngày đó [đáng tiếc là thực tế lúc đấy không thích nhân vật của Shun lắm, mãi tới lúc Hana Yori Dango mới cuồng]
àh bản Hàn nghe bảo 9/8 lên sóng, mà nghe dàn dv với nội dung chán không chịu được, thứ nhất là toàn dv mới không có kinh nghiệm, thứ hai là kịch bản bị sửa linh tinh hết cả lên. Ai đời Hibari-sama lại hóa thành nhân vật phản diện, tiểu thư đài các, kiểu tình tay 3 một mất một còn
Nói túm lại là, truyện Nhật phải để Nhật làm mới có ý nghĩa![]()











Trả Lời Với Trích Dẫn
Mình xem bản Nhật cách đây 4 năm rồi mà bây giờ vẫn thích ^^!




Bookmarks