Movie Nhật có bản CAM quýt ko nhẻ ?


Movie Nhật có bản CAM quýt ko nhẻ ?


Đã xem hết 9 tập trong vòng 1 ngày (kể cả mấy lần tua để hiểu luật chơi và cách anh yêu thắng).
Nhìn chung phim hay hơn phần 1 mà, trừ cái trò tìm vàng thì đúng là quá qua quýt, ko gây cấn và mang tính đối kháng cao như trò buôn lậu. Thế nhưng rất thích trò bắn súng, trò 17 lá poker và trò thiên thần và ác quỷ. Cách chơi mấy trò này rất là thú vị
.
- Trò bắn súng: vì đối thủ của Fukunaga hơi yếu nên có vẻ ko đặc sắc lắm. Nhưng thật ra cách tính toán khá hợp lý, đơn giản nhưng ko phải ai cũng nghĩ ra dc. Trò này mới đầu ai cũng tưởng là may rủi nhưng thật ra lại có thể kiểm soát dc khá thấu suốt và chắc ăn. Đó là 1 điểm hay.
- Trò 17 lá poker: trò này thì cảm thấy cũng hơi gượng ép chỗ thèng đối thủ nhìn dc chuyển động để đoán ra vị trí của lá Joker, với lại bí quyết là dựa vào cách xào bài hớ hênh thì hơi .... Dù vậy, cái thích là những bước chuẩn bị và vẻ mặt trầm tĩnh tuyệt đối của Akiyama-sama
. Mẹ tớ khi dạy tớ chơi bài có nói điều quan trọng nhất là phải giữ vẻ lạnh như tiền từ đầu tới cuối dù bài mình có tốt hay xấu, và chú ý ngầm quan sát đối phương. Có khi kẻ nào lộ ra nhiều cảm xúc trên mặt hơn sẽ thua trắng
. Cái lão Kikuchi càng về sau càng hấp tấp kích động, bảo làm sao mà thắng dc
.
- Trò thiên thần và ác quỷ: là 1 trò luật chơi rất đơn giản. Hơi xí hổ chứ đầu tiên tớ cũng nghĩ giống Nao-chan, cách chơi bao gồm các quá trình - ai làm ác quỷ thành thật đứng ra nhận sau đó các thiên thần còn lại tạo thập tự rồi xúm vô cứu, kết quả mọi ng` nắm tay nhau vào vòng trong
. Nhưng thực tế cho thấy ko thể tin ai cả, phải cảnh giác mọi lúc mọi nơi, phải tính toán phương án an toàn và chắc ăn nhất cho mình để ko bị lừa hay bị bỏ rơi, nên việc đơn giản như thu thập 4 cái thập tự mà mãi ko hoàn thành dc. Akiyama-san đã làm dc 1 chuyện là giải quyết sự bế tắc đó (nhưng giữa chừng bị em Kat phá >"<), mặc dù thủ pháp thì hơi lộ liễu, đến tớ còn đoán đến 7,8 phần là anh lừa tình thế thôi, chứ làm gì có vụ sóng siếc nào
. Tập 7 quả là 1 tập hay, cách giải quyết của Akiyama-san nhìn sơ thì hơi tiểu nhân và tức cười, nhưng quả thật là diệu kế. Xem bất ngờ và ấn tượng vô cùng
. Còn vụ em Kat dùng tiền thì dù khả thi và đúng với tư tưởng của em ấy nhưng mà hơi nông quá, ko có gì chắc ăn với cả tài năng hết.
Em Nao thì vẫn annoying vô cùng =.=. Dẫu biết là em phải như thế thì mới có việc cho Akiyama-san nhảy vô cứu, nhưng mà mỗi lần em chuẩn bị lên giọng hô hào "chúng ta hãy giúp đỡ nhau cùng chiến thắng..." là tớ lại ngán ngẩm. Muốn truyền giáo thì cũng phải nhìn tình hình, trông nồi trông hướng chứ giữa 1 đám đang mất lòng tin trầm trọng vì bị bạn Kat lừa cho vố đau mà hô hào kiểu đấy thì thiên hạ ko nghĩ ẻm giả tạo cũng uổng
. Mình vốn biết em nói thật nghe còn khó chịu nữa là =.=. Ơn trời là cũng có khi em sáng ra dc tí chút như cái trò Rulet ko xoay (mặc dù mưu kế của em ấu trĩ hết sức
) với cả ko có màn nào cho em thọc gậy bánh xe như hồi vòng 3, ko mình còn rủa em tơi bời hoa lá nữa
.
Nhạc phim kỳ này hơi dở, nghe ko hoành tráng bằng p1, có mấy bài hay thì toàn là bài cũ ở p1 hết rồi. Hồi p1 có cái nhạc gì mỗi lần bật lên là tim mình đập thình thịch theo nó luôn cơ
.
Cái đoạn OP đầu phim cũng ko đẹp bằng, mờ mờ ảo ảo chứ ko có nghệ thuật hay nêu bật dc chủ đề phim. Tớ thích cái tông màu đỏ - đen của trailer p1 hơn. Mà em Nao mặc cái váy đỏ, cười e ấp nhìn quyến rũ cực ^^, còn anh mình thì trông bí ẩn, lạnh lùng, hào hoa ghê luôn
.
Có 1 điểm mà p2 giữ dc là ban đầu nhìn cái tóc Akiyama-san ko mê nổi, chỉ muốn gí ngón tay vô trán mà xỉ, nhưng lên phim 1 hồi là quên luôn vụ đầu tóc, cứ liên tục rú lên vì cái vẻ tự tin, nam tính, mạnh mẽ, hơi bất cần của anh thôi
P/s *ngâm* bao giờ cho đến tháng 3![]()
thay đổi nội dung bởi: Seichan1188, 24-01-2010 lúc 12:47 AM
Emerald214 (30-03-2011), lanhuong95 (02-08-2012), niichan (24-01-2010), thiennhu (24-01-2010)


Thực ra người mà trắng toàn thân ấy vào vòng chung kết nhưng lại không tham gia là ý đồ của đạo diễn thôi. Vì ng này có bỏ cuộc thì Nao mới có vé vào chung kết. Vì đạo diễn vẫn còn phần 3 nữa đấy nên yên tâm là sez có phần 3 thui


thay đổi nội dung bởi: Jisa, 24-01-2010 lúc 01:11 AM


À xém quên nói là tập 4 khoảng phút thứ 11:55 sub bị sai so với màn hình, 316 mà ghi thành 536, ai ko xem kỹ sẽ thắc mắc "quái, cách biệt thế mà bảo là áp đảo à".


trời ơi, thế là xem hết ep9 rồi huhu. Niềm vui ra đi nỗi buồn thì ở lại....
Tháng 2 bên nhật mới chiếu the movie, hic, khố thân tôi
Thanks bạn nhiều nhiều nhiều nhiều ^^
Khi nào có the movie cố translate hộ anh em nha![]()


Xem tập 9 thấy ánh mắt Shota sao đó (TT_______TTu).Tớ nghĩ cảm giác của Sho chắc buồn kinh khủng luôn. Nao đột ngột rời khỏi anh ấy. Anh ấy không đc chuẩn bị trc. Lại còn nhận 1 trách nhiệm lớn. Giá mà Nao chuẩn bị tâm lý cho Sho trc có lẽ tốt hơn vì thế này sợ rằng cảm giác đột ngột bị bỏ lại như lúc mẹ Sho qua đời lại về mất (tất nhiên cũng chưa thể đau khổ bằng sự bỏ lại vĩnh viễn của mẹ Sho vì chỉ là Nao không tiếp tục tham gia vẫn còn cơ hội gặp lại)


Hồi xem phần 1 đã thấy ghét nhân vật nữ chính rùi, toàn làm những chuyện gì đâu không, khiến cho nhân vật nam chính cứ phải đi theo sau dọn dẹp. Không biết phần 2 này có khác khẩm hơn không nữa. Cố gắng xem vì cuộc đấu trí của nhân vật nam, nhưng mỗi lần thấy nhân vật nữ ăn nói tào lao là thấy nổi máu điên lên rùi![]()
cho t hỏi..thế đoạn preview ở cuối ep 9 là preview của movie à :-S..
xem đoạn preview cũg hơi choáng 1 chút![]()


woa!! cuối cùng ep cuối cùng cũng đã ra rùi!!
trải chiếu nằm chờ final stage, coi cm trailer final stage thấy Nao phải chống chọi một mình với trò chơi, mong có chuyện tình cảm giữa Akiyama và Nao ( có thấy cảnh như 2 người sắp hôn nhau vậy, đã quá)
thanks teamsub!!
There are currently 1 users browsing this thread. (0 members and 1 guests)
Bookmarks