đây là bộ phim mà nếu bạn trót dại xem một tập thì không thể bỏ được (và tui là nạn nhân). Bất ngờ, hồi hộp, đầy tính suy luận. Chỉ có một nhược điểm nho nhỏ là chẳng có tý mùi vị tình yêu nào giữa hai nhân vật chính. Chán


đây là bộ phim mà nếu bạn trót dại xem một tập thì không thể bỏ được (và tui là nạn nhân). Bất ngờ, hồi hộp, đầy tính suy luận. Chỉ có một nhược điểm nho nhỏ là chẳng có tý mùi vị tình yêu nào giữa hai nhân vật chính. Chán


Mình cũng nghĩ bạn ý là demon. Aki vừa bước ra đã thấy bạn ý nâng kính nham hiểm rồi
Dễ thế lắm
Mà như thế mới gay cấn, mới hùi hụp. Ko bik Aki hay Katsu thắng đây![]()


ôi, chắc chắn thằng mắt kính đó là demon rùi, nhìn cái điệu nâng kính cả nụ cười nham hiểm của bả Katsuragi là bít rùi, lại là đồng bọn thui, nói chung bả này rất là cao tay, đi kiếm đồng đội khắp mọi nơi. Nếu vậy thì anh lại gặp khó khăn rùi, làm sao để chiến thắng đâyAnh ko thể thua đc
![]()


Liar Game: The Final Stage Full Trailer!
đang mong movie, cái nài lại đi điệp khúc của HYD, cái gì hay là cứ kết bằng movie
[media]http://www.youtube.com/watch?v=lKnB8soCsPU[/media]


Cái đoạn con lắc có thể giải thích ngắn gọn thế này: Mỗi vật, cho dù là các bạn thấy nó đang đứng yên thì thực tế nó vãn có chu kỳ dao động (có chu kỳ chứ không phải là đang dao động), mỗi vật khác nhau sẽ có một chu kỳ dao động khác nhau, hay nói tóm lại là có tần số riêng (chu kỳ dao động = 1/ tần số dao động nên hai khái niệm này có thể xem là chỉ cùng một bản chất)
Con lắc ngắn và con lắc dài, bản thân nó cũng có một tần số riêng. Khi Akiyama cầm cái thanh dài, sẽ tùy vào việc người đó là ác quỷ hay thiên thần mà điều chính tay sao cho phù hợp với chu kỳ dao động riêng của nó. Khi Akiyama lắc tay thì theo lẽ cả hai đều chuyển động, song con lắc nào có tần số riêng gần bằng với tần số lắc tay của Akiyama thì có sự cộng hưởng => nó sẽ lắc mạnh hơn gấp bình thường. Cái này là hiện tượng cộng hưởng trong vật lý.
Trong thực tế cũng có nhiều trường hợp tương tự như thế này. Ngày xưa đã từng có một đoàn quân đi qua một cây cầu đến nỗi làm cho nó gãy. Giải thích là nhịp bước của quân đoàn đã vô tình trùng với tần số riêng của cây cầu khiến nó dao động mạnh hơn bình thường dẫn đến gãy đổ. Hay khi gánh một thùng nước, nếu nhịp bước chân của bạn trùng với tần số riêng của thùng nước thì nước sẽ lắc lư mạnh và tràn ra, đại khái là như thế. Trong xây dựng người ta cũng thường hay chú ý đến chi tiết này.
bé sa (22-12-2009), vạn lý độc hành (22-12-2009)


Tớ mới xem trailer của Liar game - the final stage, chắc là vòng cuối mọi người cùng vào vườn địa đàng. Nhìn qua vẫn có 3 người chơi chính là Nao, Akiyama, Fukunaga. Họ chỉ cắt cho xem 1 vài đoạn nên tớ nghe qua cũng ko hiểu rõ tình tiết lắm đâu, nhg có 1 số câu như là Fukunaga đầu nấm lại mắng Nao là ''ngốc nghếch'', Akiyama thì khẳng định mình là người nắm quyền chi phối trong trò chơi này
... Nhưng sau đó đến đoạn Nao khóc gọi ''Anh Akiyama ơi''
trong khi Akiyama bỏ ra khỏi phòng và nói rằng ''Trong cuộc chơi này tôi đã thua''
Mình ko đọc phần chữ nên ko để ý họ viết gì, nhg theo dự đoánthì có khi Akiyama thua thật, Nao ở lại và chiến thắng, vì dù sao nội dung của Liar game cũng là tôn vinh lòng tin của con người vào con người mà
![]()
amouretdestin (24-12-2009), niichan (23-12-2009), trasuachieumua (23-12-2009)
cùng chờ bản Movie cuối nào ? Đoán trước mất hay ra hehe. Mong là Akiyama và Nao đều thắng.. Couple này là thiện và ác xứng đối phết![]()


Phim hay quá, hay quá !!! Đang đến đoạn hồi hộp thì bị hết. Lâu lắm rồi mới mong chờ phim ra từng ngày như phim này. Cám ơn các bạn đã dịch cho mọi ng cùng xem .


Giải thích của bạn đúng rồi nhưng còn thì tình trạng mặt đồng hồ sáng lên khi có con lắc dao động thì bạn giải thích thế nào đây
Mà càng xem càng thấy Akiyama thông minh bất thường, ko thực tế lắm, người gì mà nhớ được cả thứ tự quân bài sau khi chia kiểu "hoàn mỹ hoàn thiện" j đó, h lại còn tính và lắc cổ tay theo được cả tần số riêng của con lắc nữa![]()
There are currently 1 users browsing this thread. (0 members and 1 guests)
Bookmarks