Mới coi xong fim này.
Thấy fim này Ma nhưng mà cảm động và ý nghĩa quá.
Đang coi...nhiều khi mình cũng xung quanh xem ....liệu có thấy Ông mình ở đâu đó.
Hĩ hĩ. Nhưng hông thấy ai hết.
Ko biết mọi người có tin thế giới thứ ba ko. Nhưng mình tin là có thật .
Ko biết sao tin có thế giới thứ ba nhưng có cảm giác lạ lạ như khi coi fim này áh.
Tại coi vèo... hết bộ nên giờ trong đầu tùm lum chi tiết ùa về nên ko biết bắt đầu viết cảm nghĩ từ khúc nào trong fim.
Nhạc fim này hay lắm cơ.
Cho mình xin nhạc fim này được ko. Lời dịch nghe ý nghĩa lắm lắm áh.
Àh.
Nhớ òi.
Lúc cô Akiko nói cô có khả năng ngoại cảm.
Mình khờ cứ tin là thật . Tại thấy ai cũng nhìn thấy Akiko. Mặc dù khi coi lúc đầu giới thiệu. Thấy Akiko mặc áo khoác dài màu đỏ. rồi tự nhiên Sakurai xuất hiện che mất ảnh của Akiko. Vậy mà mình cũng ko biết Akiko là Ma. Đến tập 9 mới biết.
Mình đúng thiệt khờ quá mà .
Nhưng thấy Akiko với Sakurai mắc cuời sao đó.
Thỉnh thoảng hay làm trò khỉ. nhìn vui vui hhahaa.
Bookmarks