>
Trang 29/35 đầuđầu ... 19 25 26 27 28 29 30 31 32 33 ... cuốicuối
kết quả từ 281 tới 290 trên 341

Ðề tài: [2008][D][JPN-Fansubs] Osen (10/10 - Complete) | re-up ep 10

  1. #281
    Chonin


    Thành Viên Thứ: 99810
    Giới tính
    Tổng số bài viết: 14
    Thanks
    13
    Thanked 9 Times in 2 Posts
    Từ đầu nhìn tựa đề mình cứ tửong là phim về cô Osin, 1 thời làm đảo điên các cụ nhà ta đến nỗi từ Osin giờ chính thức sát nhập thành 1 từ đại diện cho 1 nghề ở VN Thanks subteam nhá

  2. #282
    Chonin


    Thành Viên Thứ: 123400
    Giới tính
    Nữ
    Đến Từ: TP Hồ Chí Minh
    Tổng số bài viết: 2
    Thanks
    0
    Thanked 0 Times in 0 Posts
    Phim này hay quá, rất có ý nghĩa. cơ mà coi phim này dễ đói bụng ghê, món nào trong phim cũng đặc sắc với hấp dẫn.

  3. #283
    Chonin


    Thành Viên Thứ: 111237
    Giới tính
    Tổng số bài viết: 16
    Thanks
    64
    Thanked 2 Times in 2 Posts
    hì hì những món ăn truyền thống nghệ thuật của Nhật luôn luôn hấp dẫn
    những người đầu bếp là những nghệ sĩ tài hoa

  4. #284
    Chonin


    Thành Viên Thứ: 78731
    Giới tính
    Tổng số bài viết: 17
    Thanks
    0
    Thanked 2 Times in 2 Posts
    Nhà hàng vẫn hoạt động bình thường mà. Mình thì kết Aoi Yuu từ sau khi xem bộ phim này. Lúc đầu xem phim vì mấy món ăn, nhưng coi được 2 tập thì mình thích cách giải quyết vấn đề trong mỗi tập của "bà chủ". Tưng tửng nhưng cũng đầy sâu sắc!

  5. #285
    Chonin
    mazi's Avatar


    Thành Viên Thứ: 80390
    Giới tính
    Nữ
    Đến Từ: TP Hà Nội
    Tổng số bài viết: 18
    Thanks
    91
    Thanked 7 Times in 6 Posts
    xem hết phim này lâu rồi mà giờ lượn qua thấy mình chưa thank :P Cảm ơn subteam rất nhiều Mình nhớ là các bạn làm sub bộ này rất kì công tìm hiểu để sub cho chuẩn ý Osen-chan vừa xinh vừa đảm, rất dịu dàng nhưng cũng mạnh mẽ nữa, yêu lắm ^^. Xem phim này ngắm kimono với đồ ăn thả phanh. Phim này hợp xem vào mùa xuân, ngày tết không khí nhà cửa vui vẻ, xem cái phim nhẹ nhàng, đẹp mắt (ngon mắt nữa thấy lòng (ruột) cứ phơi phới

  6. The Following User Says Thank You to mazi For This Useful Post:

    Azin (03-07-2012)

  7. #286
    Chonin


    Thành Viên Thứ: 96465
    Giới tính
    Tổng số bài viết: 12
    Thanks
    18
    Thanked 1 Time in 1 Post
    Mình rất ấn tượng với kết của bộ phim. Nó đưa người xem về với một hiện thực mà ở nơi đó đô thị hóa cuộc sống hiện đại những giá trị truyền thống ngày càng bị mất đi

  8. #287
    Chonin


    Thành Viên Thứ: 128767
    Giới tính
    Nữ
    Đến Từ: TP Hồ Chí Minh
    Tổng số bài viết: 10
    Thanks
    1
    Thanked 0 Times in 0 Posts
    Phim nội dung hay, diễn viên kute
    Nhìn những món ăn thích quá cơ, xem xong ghiền luôn
    Nhất là tập Oén làm lẫu á, coi hoài mà vẫn không chán

  9. #288
    Shokunin
    kenzuro's Avatar


    Thành Viên Thứ: 77071
    Giới tính
    Tổng số bài viết: 24
    Thanks
    6
    Thanked 4 Times in 2 Posts
    thất là 1 bộ film rất hay , film này mà xem trong lúc đói thì bụng cứ kêu ùng ục ấy, những món ăn đc nấu nướng bằng thủ công và trình bày 1 cách thật đẹp mắt , giữa 1 xã hội đang hiện đại hóa nhưng vẫn có 1 nơi vẫn giữ đc nét truyền thống trong ẩm thực Nhật Bản thật đáng khâm phục

  10. #289
    Chonin


    Thành Viên Thứ: 65250
    Giới tính
    Tổng số bài viết: 10
    Thanks
    0
    Thanked 1 Time in 1 Post
    Cảm ơn subteam đã làm bộ phim này, đây là bộ phim Nhật thứ 2 sau Nodame mà mình rất thích. Mình nghĩ kết thúc tập cuối là một kết thúc mở, và những nét văn hóa, truyên thống của dân tộc sẽ vẫn tiếp túc tồn tại nếu vẫn còn người cảm nhận được giá trị của chúng. vì cảnh quay nét mặt của vị chủ tịch ấy gợi lên sự suy nghĩ của ông về những điều ông cảm nhận được. Lâu rồi mình mới trở lại xem phim Nhật và mình nghĩ là sẽ tiếp tục theo dõi các drama khác nữa, thật sự Nhật có những bộ phim rất hay, mang lại nhiều ý nghĩa sâu sắc như Osen là một minh chứng tuyệt vời.

  11. #290
    Shokunin
    ShiroiUme's Avatar


    Thành Viên Thứ: 128799
    Giới tính
    Nữ
    Đến Từ: TP Hà Nội
    Tổng số bài viết: 25
    Thanks
    64
    Thanked 11 Times in 6 Posts
    Nếu ai đó muốn tìm nét truyền thống trong văn hóa Nhật Bản, tôi sẽ không ngần ngại giới thiệu Osen cho họ

    Motif bà chủ rất trẻ, rất xinh, tưởng như vô tâm và suốt ngày bia rượu; nhưng thật ra lại tâm lý và tài giỏi - thật ra ai xem phim/đọc truyện Nhật nhiều đều quen thuộc hết rồi. Nhưng tôi rất ấn tượng với Osen qua 2 chi tiết này:

    Lần thứ nhất là hôm cô ấy đi mua đồ cổ. Một cái chậu hoa thì phải, bị nứt này, mà chắc chắn là bị chém! Nhưng mà kệ, kệ doanh thu vốn chẳng khá khẩm gì, lương trả cho nhân viên cũng thuộc loại bèo bọt, cô nàng cứ lệnh cho Yoss-chan khuân về cái đã. Lúc đó, tôi đã nghĩ chắc nàng định mang về trưng bày tô điểm thêm giá trị "truyền thống" cho Isshoan. Vậy mà, Osen đã để nó ngoài vườn, mặc nó phơi mình trong nắng gió.

    Bởi vì, nếu để nó trong tủ kính, thì nó chỉ là một cái chậu-hoa-chết. Ý nghĩa của đồ vật không phải là nó được giữ gìn nguyên vẹn, mà là nó có được sử dụng đúng cách hay không. Và chậu hoa lâu năm đã không phụ lòng cô gái trẻ, nó nằm nơi góc vườn chan mình trong cầu vồng sau mưa, đẹp đồng điệu với cỏ cây hoa lá.

    Lần thứ hai là khi cô đồng ý sa thải người nhân viên của mình. Mọi người đã rất sửng sốt và có ý trách móc rằng Osen quá lạnh lùng. Nhưng cô ấy đã trả lời rằng, "Isshoan không đuổi ai muốn đến, và cũng không giữ người đã có ý ra đi". Một lời xin nghỉ việc đã nói ra, phải là khi người ta đã cân nhắc kĩ. Đừng mong nói ra như một nước cờ may rủi, rằng nếu Osen ngỏ ý can ngăn thì mình sẽ nghiễm nhiên ở lại. Xem phim này, cái đầu tiên cần học đó là "Lòng Thành". Ngay thẳng, chân thật với cảm xúc của chính mình trước đã. Và khi người ta đã cân nhắc rồi mà vẫn xin nghỉ, thì việc Osen có thể làm chỉ là cúi đầu thật thấp và nói xin cám ơn thời gian qua đã nỗ lực hết mình. Trong cuộc sống, công việc, tình yêu - đâu cũng thế, nếu chỉ giữ thân xác mà không giữ được tâm hồn, chẳng phải là bi kịch lắm sao?

    Thật lạ, sao tôi không để ý nhiều tới "cuộc chiến" giữa "truyền thống" và "hiện đại" trong này nhỉ? :P Tôi nghiền nó cũng chẳng vì món ăn đẹp mắt. Tôi say mê OSEN, chỉ vì đắm đuối tính truyền thống không lẫn đi đâu được trong cả 10 tập phim ấy thôi! Từ gian nhà cổ, những bức tranh và thư pháp treo tường, tấm tatami mà bác thợ xây đã từng quát Yoschan vì tội dám dẫm lên mép thảm, tấm cửa giấy, cách các nhân viên nhanh nhẹn mà rất kính cẩn dâng món ăn, cách bà chủ ngồi bên tiếp chuyện và nhìn thực khách thưởng thức món ăn với nụ cười hết sức chân thành... Tất cả toát nên một nét Nhật Bản, Nhật Bản thực sự, mà chính cô chủ quán biết rằng theo đà hiện đại hóa sẽ dần mai một đi. Nhưng cho tới "ngày đó", còn giữ được những nét Nhật Bản này bao nhiêu ngày, Isshoan sẽ vẫn ngẩng cao đầu đi đến cái ngày tận cùng đó, hệt như người võ sĩ đã quyết thì sẽ giữ vững Đạo mà mình đã chọn cho đến chết!
    thay đổi nội dung bởi: ShiroiUme, 17-06-2012 lúc 02:44 PM

  12. The Following User Says Thank You to ShiroiUme For This Useful Post:

    Azin (03-07-2012)

Trang 29/35 đầuđầu ... 19 25 26 27 28 29 30 31 32 33 ... cuốicuối

Thread Information

Users Browsing this Thread

There are currently 1 users browsing this thread. (0 members and 1 guests)

Similar Threads

  1. Trả lời: 96
    Bài mới gởi: 09-03-2024, 12:04 AM
  2. Trả lời: 671
    Bài mới gởi: 21-10-2021, 10:56 PM
  3. Trả lời: 104
    Bài mới gởi: 26-07-2021, 01:44 AM
  4. Trả lời: 92
    Bài mới gởi: 07-03-2020, 11:46 AM
  5. Trả lời: 54
    Bài mới gởi: 01-08-2012, 02:27 PM

Bookmarks

Quyền Sử Dụng Ở Diễn Ðàn

  • You may not post new threads
  • You may not post replies
  • You may not post attachments
  • You may not edit your posts
  •