dịch là Nhật Minh à, thanks bác![]()



dịch là Nhật Minh à, thanks bác![]()


Đang vào lại cái 4rum mình biết trước khi biết đến JPN, rồi nhờ cái 4rum này biết đến JPN, ở đây mọi người tranh luận khá hay, phải công nhận là có mấy bạn VN vào nói nhiều cái thiển cận ghê, VN thỉnh thoảng bị kiểu ếch ngồi giếng, chỉ biết cái giếng, VD như đã thích Nhật thì Nhật của em là nhất, haizzz
Nhưng GD của mình hạn hẹp nên kiến thức cũng thế, mình bao giờ mới ra khỏi giếng đây![]()


Hôm nay kết quả xổ số TP HCM về 7777, chuyện thật như đùa. Qua giỡn với bạn mà ko đánh, tiếc quá
Nói chứ nhỏ giờ có biết lô đề gì đâuxoso.com.vn/default.aspx?tabid=447&PrizeID=13



^ 4rum nào thế
Hiệp Ảnh Thần Khách
Hiệp Ảnh Ma Khách
Hắc Ảnh Ma Khách
cái nào hay nhở![]()


japan forum, Ei đang đọc box serious discussion
http://www.jref.com/forum/serious-discussions-188/
Bạn này nói chuẩn kinhIt's hard to let past hurts go. Especially on the level of cultural identity. I have no doubt in my mind that the Japanese butchered millions of Chinese, Koreans, and what have you during World War II. I have no doubt that they experimented on their prisoners. And this me, I love Japanese culture, but am I gonna turn a blind eye to history? No.
4rum này hồi đầu là mình tìm 1 cái về Nhật, thấy cái 4rum này cũng vui nhưng không fun với cả toàn TA, sau tìm được cái động JPN thì bỏ luôn cái 4rum này
@Hiệp Hắc Ảnh Ma Thần khách![]()
Tiêu Dao Tử (07-07-2012)


Theo huynh dịch thế này:
- Five Deviant Clans = Ngũ dị tộc
- Secret Shadows Clan = Bí Ảnh tộc
- Death Valley Clan = Tử Vong Cốc
- Valley of Hell Clan = Diêm Vương Cốc (Địaa Ngục Cốc, Tử Vong Cốc)
- The Beast Clan = Dã Thú Minh(Tộc)
- Clan of Golden Coins = Kim Tiền Bang
- School of Rising Sun = Húc Nhật Học Viện
- North Sea Icy palace = Bắc Hải Băng Cung
- Black Dragons = Hắc Long
Tiêu Dao Tử (07-07-2012)


Canh được rồi


Phải đăng ký lại, 6 năm k vào cái JP4rum đó
1 sempai trường mình viết, mình hầu hết các lĩnh vực về xã hội, văn hóa là dốt độ 4Dốt độ 0 (0OI): Không dốt (Lack of Ignorance)
“Không dốt” là có kiến thức về một lĩnh vực nào đó và có thể chứng minh được kiến thức của mình.
Những lĩnh vực 0OI của tôi rất ít.
Dốt độ 1 (1OI): Thiếu kiến thức (Lack of Knowledge)
Độ dốt này đòi hỏi tôi phải biết là mình dốt.
Xét theo bề rộng, đa phần các lĩnh vực trong chuyên ngành, tôi dốt mức này.
Dốt độ 2 (2OI): Thiếu nhận thức (Lack of Awareness)
Dốt độ 2 nghĩa là tôi không biết là tôi không biết. Tôi không chỉ dốt mà còn không nhận thức được mình dốt. Tuy nhiên, nếu tôi chăm chỉ cập nhật kiến thức, hay đi chém gió với các đại ka, thì một ngày đẹp trời tôi sẽ nâng từ dốt độ 2 lên dốt độ 1 (đạt được dốt độ 1 cũng không dễ, huhu).
Dốt độ 3 (3OI): Thiếu quá trình (Lack of Progress)
“Thiếu quá trình” nghĩa là không chỉ không biết mình không biết, mà còn không có cách nào để cải thiện tình trạng đó. Tóm lại, tôi có thể cảm thấy có gì đó không ổn, tuy nhiên tôi không có cơ hội để thoát dốt được. Tình trạng này sẽ xuất hiện nếu tôi bị cô lập thông tin hoặc tự cô lập mình.
Dốt độ 4 (4OI): Dốt toàn diện (Meta Ignorance)
Dốt toàn diện nghĩa là chưa bao giờ nghe đến các độ dốt trên. Tôi là ếch ngồi đáy giếng, tự tin mọi việc đều ngon lành.![]()


cảm thán 1: mới về lại cái tổ tò vò
cảm thán 2: mod edit bài thì không bị hiện chữ "Last edited by..." hay sao ta???
There are currently 6 users browsing this thread. (0 members and 6 guests)
Bookmarks