@mingh123: Truyện đấy là một tác phẩm khác của Fujiko F Fujio tên Việt Nam là "Cuốn Từ Điển Kì Bí"
Chi tiết tại: http://vi.wikipedia.org/wiki/Cu%E1%B...%BB%B3_b%C3%AD
Mấy cái phim trên chỉ có coi Hãy Đợi Đấy với Tom and Jerry thôiHồi nhỏ ít điều kiện quá, vả lại toàn đi sang nhà hàng xóm coi cọp Super Sentai (Gaoranger với Hurricanger) nên hoạt hình Nhật hơi ít coi
![]()






Hồi nhỏ ít điều kiện quá, vả lại toàn đi sang nhà hàng xóm coi cọp Super Sentai (Gaoranger với Hurricanger) nên hoạt hình Nhật hơi ít coi
Trả Lời Với Trích Dẫn



Nhưng những cái còn lại thì xem đủ cả. Mà hồi bé mình suốt ngày coi phim siêu nhân với người máy cùng mấy ông anh hàng xóm
).
Nhớ hồi mình học cấp 1 là cái thời rộ lên "mốt" Pokemon trong đám trẻ con. Ngoài cổng trường cứ gọi là bán đầy sticker các loại, tranh ảnh, bài Pokemon. Rồi xúc xích cũng tặng kèm thẻ bài pokemon để dụ con nít mua 
Bookmarks