đơn giản là mọi người kỳ vọng nhiều vào nó quá nên thấy hụt hẫng thôi
còn nói phim ko đạt là ko đúng, vì đây vẫn nằm trong top 10 của mùa thu và 1 trong những phim hy vọng sẽ được làm season 2 và movie![]()


đơn giản là mọi người kỳ vọng nhiều vào nó quá nên thấy hụt hẫng thôi
còn nói phim ko đạt là ko đúng, vì đây vẫn nằm trong top 10 của mùa thu và 1 trong những phim hy vọng sẽ được làm season 2 và movie![]()


Chậc, mỗi người một cảm nhận mà.Nhưng mà tớ thì không nghĩ trong phim này Shun đóng kém. Bạn thấy không nổi bật có lẽ vì tính cách nhân vật Sou do bị rèn luyện trong quân đội nên không lên xuống như những nhân vật khác mà lúc nào cũng chỉ bằng bằng vậy thôi. Nhưng mặc dù luôn tỏ ra bình tĩnh và mạnh mẽ, nét mặt của Sou được Shun thể hiện rất tinh tế. Chỉ nhìn vào đó là biết cảm xúc bên trong lúc đó thế nào rồi.
Bản thân tớ thì rất thích tập cuối.
Cái đoạn Yuki chạy theo để ôm Sou, nếu mà lúc đó ôm được thật thì mới là đáng thất vọng đó.
Cũng thấy thương Jinno. Và muốn có tiến triển giữa Sou và Yuki hơn, nhưng mà dừng ở đây có lẽ là đẹp rồi.Cũng vẫn chẳng biết là Sou có sang Mỹ không nữa, vì kết thúc phim, nhưng cuộc sống của họ vẫn tiếp diễn mà.


Tớ thấy phim này Shun đóng hay đó chứ '_' đúng kiểu một anh cảnh sát lạnh lùng, máy móc và thỉnh thoảng ngố ngố nữaHiro đóng cũng hay mà, mấy đoạn "cường điệu" của anh ấy hài hước không chịu được.Tuy nhiên những đoạn hài của phim lặp lại nhiều quá nên xem có hơi nhàm = =
Nói đùa chứ tớ ghét Yuki trong này kinh khủng '_' , ghét lắm ý, tớ không thích cô diễn viên này và cũng ghét luôn nhân vật Yuki '_' Cô ta yêu Jinno đến thế cơ mà, vậy sao lại quay sang phản bội ông ta thế '_' dù cho Jinno có là một tên tội phạm, nhưng cái kiểu phản ứng của nhân vật Yuki làm tớ chẳng có cảm giác là cô nàng yêu đuơng tha thiết gì ông ta sau khi đã nhớ lại.
Chen Chen (09-11-2011)


Chậc, về diễn viên thì tớ không biết, nhưng về nhân vật Yuki thì cũng khó nói.
Một là, Yuki đã thích Sou trước khi kịp nhớ lại hết mọi thứ về Jinno. Đến lúc nhớ lại Yuki cũng dằn vặt lắm mà, nhưng mà chúng ta sống vì hiện tại, đâu phải vì quá khứ. Có lẽ lời nói đó của bác sĩ đã khiến Yuki quyết tâm hơn.
Hai là, cái mà Yuki nhớ lại trọn vẹn là ký ức chứ không phải cảm xúc. Làm sao có thể lấy lại hoàn toàn cảm xúc từ một ký ức đánh mất chứ? Kiểu gì nó cũng bị mai một đi. Trong phim, Yuki còn ngạc nhiên "tôi đã yêu anh ấy đến thế ư?" (nhớ là có đoạn này đúng không nhỉ?)
Mà phản ứng của Yuki lúc gặp Jinno có lẽ là do sợ Jinno sẽ bằng cách nào đó khiến Yuki và Sou không được ở bên nhau nữa, chứ không phải do sợ hay ghét gì Jinno.
Đó là suy nghĩ của tớ thôi.![]()


Đấy, nên tớ mới ghét Yuki =,,= trong phim thì tớ không cảm thấy cô ấy có vẻ gì là dằn vặt, vẫn vô tư miêu tả gương mặt Jinno cho cảnh sát mà, chắc một phần phim chỉ vỏn vẹn trong 10 tập nên không truyền tải được hết ha
. Tớ vừa ghét nhân vật Yuki và ghét luôn cô diễn viên đóng vai này =,,=
Cá nhân tớ thích Jinno, ông ta dù có xấu xa thế nào thì cũng là một người rất dịu dàng trong tình yêu. Nếu nói sợ Jinno làm hại Sou thì còn chấp nhận được, nhưng mà bảo sợ Jinno sẽ làm cho "cô ấy và Sou không được ở bên nhau" thì chấm ba chấm quá.
híc, xem tập 1 từ lâu rồi nhưng bận quá h mới xem được tập 2.
Nói chung mết phim này. Shun đóng hay quá ngố ngố hay hay khi luôn tỏ vẻ nghiêm túc, ui Rui mà thế này..... Hiro thì khỏi nói lột xác hản chẳng giống anh chàg quản gia tí nào cả. Nói chung 2 nhân vật chính diễn quá ổn. Nx thía thui vì chưa xem được nhiều
.
ST dịch hay lắm. Tkx nhé!


Bài ふたつの唇 của EX em có bản HD này, 1280 x 720. Có ai cần ko ạ ? em re-up cho....
Xem cái bài này phải bản đẹp mới sướng. Giống kiểu xem film hình sự Mỹ vậy á.
Mà giờ chắc chằng ai ngó ngàng dến nhỉ ???


cần bài Futatsu no Kuchibiru subviet cơ![]()


lão Ta del link rồi à
sửa bài đi lão ơi, nhận thanks thế kia mà ko áy náy à![]()
thay đổi nội dung bởi: Jisa, 02-03-2010 lúc 04:50 PM


Karaoke đẹp đó
There are currently 1 users browsing this thread. (0 members and 1 guests)
Bookmarks