Hu hu trong khi mình đi vắng lại ra mắt nhanh chóng thế này![]()


Hu hu trong khi mình đi vắng lại ra mắt nhanh chóng thế này![]()
Anigato yay subteam mấy bữa nay ko vào được cứ tưởng forum đóng cửa luôn rồi mà buồn thúi ruột



Ôi cuối cùng cũng xong phimChúc mừng JPN Staff (vì phim này PJ lead ghi là JPN Staff mà
), lại thêm 1 phim nữa đã hoàn thành
![]()
Mong JPN mau trở lại như cũ >"<


Hết phim rùi. Kết thúc có hậu.
Nhưng mà thấy Jinno chết dễ quá, không có vẻ khó khăn như vẫn nói. Được cuộc giao đấu gay go nhất cuối phim thì các chàng lại chẳng anh nào mặc áo chông đạn. Hizz!!


Không biết có ai cùng suy nghĩ như tớ không, chứ khi xem ep cuối, tớ lại thương Jinno
Dù sao thì Jinno cũng thật lòng với Yuki mà...
Hay là tại tớ hay động lòng với mấy anh già trong phim nhỉ![]()




Xem hết tập 9 thì JPN sập, ***g đi down tập 10 thì JPN mở lại
Hiro mấy phim mùa này toàn đóng mấy vai tưng tưng, với ngài não rùi đến Shun baka
Thế mà rủ nhau đi lấy vợ hết rầu![]()


Cuối cùng cũng cày hết đến tập cuối! Chờ 1 tiến triển hơn nữa giữa Sou và Yuki nhưng hem thấy >.< Đoạn Yuki chạy ra theo Sou ở sân bay cuối cùng lại thành 1 chi tiết gây cười. Xem phim cứ thấy cảnh sát Nhật kém kém kiểu j ý. Jinno thì xấu bỏ xừ, chẳng thấy có j đẹp trai cả. Vậy mà Maruo còn khen =) =) Tuy là fan của Shun nhưng thấy Shun diễn cũng ko nổi bật lắm. Thất vọng về drama này quá đi mất.




Xu thế của mùa này là hình sự pha hài hước mà. Shin không thấy cảnh sát Nhật (Maruo) kém, ngược lại phong cách làm việc nhiều tình người hơn, không cứng nhắc, quân sự, và lạnh lùng như cảnh sát mĩ (Sou). Cái phim muốn đạt đến chính là sự cân bằng giữa 2 thái cực. Vậy thôi.
Thích kết thúc như vậy vì nó sẽ hoàn chỉnh hơn, và phù hợp với tính cách của nhân vật Sou hơn. Từ khi về Nhật Sou học được rất nhều, chỉ là vì được "rèn luyện trong quân đội" và lớn lên ở Mĩ nên không thể hiện được cảm xúc như mong muốn giống như Maruo thôi.
Shin thấy Shun và Hiro đóng đều đạt. Phim hình sự nhưng không nặng nề, tuy có hơi vô lý như chuyện cứ đến lúc gay cấn mẹ Sou lại gọi Sou cưng, kêu gà ảo của mẹ chết rồi. Mức độ gay cấn tăng lên khi Sou hẹn mẹ 1 lát nữa con gọi lại, 5 phút, rồi 10 phút, và ở tập cuối là 20 phútNhưng đấy là những vô lý chấp nhận được.
![]()
Còn Jinno, Maruo khen và vì đạo diễn bảo thế, có cách nào khác đâu![]()
![]()
Chen Chen (19-11-2011)


Mình ko nói Maruo kém đâu mà nói cs Nhật trong phim nói chung mà. Về cách ứng xử của họ đúng là có tình người hơn so với mấy ông cs từ New York nhưng về cách phối hợp hành động có vẻ rất rời rạc. Về phần Maruo, không biết có phải tại kịch bản ko mà thấy nv này cường điệu quá, thỉnh thoảng có những động tác quá khoa trương (nhìn hơi giống biến thái) nên đôi lúc mình còn thấy hơi sợ sợ nv này. Hic hic
Đã download hết về nhưng vừa mới xem xong tập 3. Điều đầu tiên khi xem phim là anh Hiro đóng kiểu gì ấy. Chưa từng thấy kiểu đóng cương và quá lố như thế từ khi xem phim Nhật. Mình từng thích Nanba sempai thế mà.![]()
There are currently 1 users browsing this thread. (0 members and 1 guests)
Bookmarks