up ảnh up ảnh dj chj. ...
Lâu wa ...


up ảnh up ảnh dj chj. ...
Lâu wa ...


chờ đc nick chuyển thành màu đien huyền thoại


Hôm qua là buổi đi off đầu tiên với JPN, cũng là buổi tham gia vào sự kiện của giới otaku mà mình thấy vui nhất từ trước đến nay.
Cảm ơn anh Kha và các bạn trong BTC đã hết mình vì buổi off.
Cảm ơn tất cả các bạn đã tham gia nhiệt tình và hết mình, khiến mình cảm thấy vô cùng ấm áp, mặc dù khi tới nơi, mình hoàn toàn ko biết một ai.
Cảm ơn 2 bạn meteora và bạn của bạn ấy ( mình ko thể nhớ nổi nic ), vì lời chào tạm biệt hết sức dễ mến.
Và nhất là cảm ơn em thao33 vì đã cùng ngồi nói chuyện ( buôn dưa lê ) với mình suốt một buổi. Nếu ko nói chuyện cởi mở với em ấy, hẳn mình cũng ko có nhiều sức ham muốn để tham gia hết mình các trò chơi tiếp theo.
Tiếc là do bận nên tham gia được tăng 2 với mọi người, ko biết tình hình thế nào nhỉ? Đề nghị anh Kha cử người tường thuật gấp!![]()


mọi người vào đây down giúp mình nhé: http://www.4shared.com/file/7wMbh33R/JPN.html
cho tôi ít ánh sáng T_T~


Up lun cho nóng.
Anh KHA - sếp sòng...
Dưới ánh đèn mờ ảo.
Các thần dân forum dưới ánh đèn mờ .
Chơi quá độ hết tiền thanh toán , nhà nhà người người đem tài sản đi cầm cố .
Ychick mang dáng mang mác buồn trước cảnh suy thoái .A Kha : " Đừng chụp đừng chụp!
Tai cũng trong số đó , bán xe! Chú ý : Bên cạnh có xe ôm kìa.
Từ đèn mờ đã hóa outside. Toàn người đẹp .
Cái tên của quán :
MC - Kame : Sau đây là màn yosakoi của nhóm HN senen yosakoi :
Và , giai điệu cất lên , từng bước nhảy khỏe khoắn sôi động . Ngưỡng mộ quá!
Cơm cuộn . Mọi người cùng đua tài . Nhưng hứa với lòng , chưa ai rửa tay . Chân dung các đội:
Hội đồng giám khuỷu nghiệm thu sản phẩm : Cho các ngươi mang về bàn nếm vs nhau
Hai cán bộ may mắn trúng giải của chương trình.
Trò vui bắt đầu . A Kha nháy mình đi mua giấy vệ sinh . Đi 1 lượt , vào hỏi bác ấy đưa cuộn..., Chắc nhầm.
Bạn này đang bị cuốn qua.....
Giơ tay cao lên nào , phối hợp xoay vòng cuốn .
Em Mai - hàng xóm nhà tớ bị làm xác ướp
Đội 2 nè . Xác ướp còn chỏm tóc .
Đội 3 trúng giải phong cách do siu mẫu dáng đẹp .
Đội 1 vô địch . Kín như bưng nhé.
Say : I love you coi.
Mou- ichido
MC luôn thường trực nụ cười . Và .... bắt bí các bạn
Màn cosplay . Bạn đầu theo phong cách gothic , chủ đạo màu đen , đôi giày cao gót . Huyền bí ghê há .Kết cái mũ ghê .
A trùm tranh thủ ....
Ứng viên thứ 2 . Ngược lại nhỉ . Trắng " toàn thân. Ngày xưa tại một đất nước , có một cô gái....
Những thành viên cốt cán của JPN ...
Giang hồ đồn thổi : Vàng Anh nè , đóng nhật kí VA phần II thì phải . Nhận xét về 2 bạn cos : Đồng giải đê .
Shin : Thật á - ủng hộ .
Giây phút hồi hôp chờ kết quả đăng quang.
Thao33 : Em cũng không rành về cos nhìu , nhưng thấy thật ngưỡng mộ 2 bạn ......
Phút đăng quang đã đến . 2 bạn đồng giải nhất . MC đòi giải đặc biệt
Tranh thủ chụp chung lấy le
Khó xử ế . 2 nàng 3 chàng cầu hôn
Chào cờ , chào !
Phút trao giải :
banner nắm im đã nhé , lát chụp
E hèm...
A Kha test mic:
Tổng quản aka Thùy mama
![]()
thay đổi nội dung bởi: snowdog, 25-10-2010 lúc 01:45 PM
bad_no001 (25-10-2010), Kawa-chan (25-10-2010), kei_itsumo (13-11-2010), meteora (25-10-2010), padnvd (25-10-2010), thao33 (25-10-2010), thuthuy1962 (25-10-2010), usapig (26-10-2010), weii (25-10-2010), |Haru| (26-10-2010)




Bonus mấy ảnh cos : Nặng ghê ta , toàn 6-7mb up lỗi liên tục . Nhưng cũng đáng với công sức bỏ ra
Đã up hết![]()
bad_no001 (26-10-2010), kei_itsumo (13-11-2010), meteora (14-10-2011), padnvd (25-10-2010), thao33 (25-10-2010)



công nhận buổi off vui
. Rất là cảm ơn tất cả mọi người. Nếu đi được tăng 3 nữa thì vui
. Tăng 2 mà được kara mí bài Nhật bủn thì sướng chết lun
, cơ mà thế cũng vui rồi. Bất ngờ là anh Kha hát hơi bị hay
![]()
Eh ... snowdog là hàng xóm nhà em sao a .. sao k biết nhỉ =.=!! .. Em thấy mỗi bạn Hải (cũng chả biết là đúng k .. tại ánh sáng nó cứ mờ mờ ảo ảo) mà em ghen tị lắm a .. cái CD của YUI (hix hix người ta cũng mê YUI chết đi được) ... Hôm qua về sớm
chắc tăng 2 vui lắm a .. thực sự là vui và em thực sự phởn
.. sau vụ j ham hố của jpn em sẽ gắng đi cho hết
@pad chan: Hôm qua sis xinh lắm a .. em là zai em vác sis về làm vợ đấy a![]()
![]()
padnvd (26-10-2010)


Ặc . Thì như tàu lượn suốt ngày , đi sớm về muộn vất vả lắm. Chắc như tàng hình trước cả khu phố . Hôm qua Hải phát hiện ra , chỉ : Mai kìa . Thế a mới để ý
. Hôm qua tính xác suất mới chọn được giá đúng , hế hế , khuân được em Yui về
. Sau cũng phải chuồn sớm , 6 h có khóa Nihon go nên đành cáo lỗi , chứ thích karakole lắm . Hehe .
There are currently 1 users browsing this thread. (0 members and 1 guests)
Bookmarks