phim này thực sự tếu ... =]] nhất là cái mặt của ảnh lúc chuẩn bị gọi lên bảng làm bài và bị bà cô mắt sắt "mặt sắt" nhìn ảnh rồi gọi ảnh lên bảng! hihi


phim này thực sự tếu ... =]] nhất là cái mặt của ảnh lúc chuẩn bị gọi lên bảng làm bài và bị bà cô mắt sắt "mặt sắt" nhìn ảnh rồi gọi ảnh lên bảng! hihi


phim này coi di coi lại đến 3 lần vẫn thấy vui, anh Nagase đóng mặt biểu cảm quá sức, lần đầu xem không ấn tượng yuya lam, sau này xem lại mới phát hiện anh ấy tỏng News![]()


Thực ra ngay từ đầu lúc down phim mình đã nghĩ phim sẽ có nội dung không khác gì những bộ phim học đường có "đại ca đi học" khác. Nhưng lý do vẫn tiếp tục muốn xem vì cái hài vô đối ngay từ đầu phim trong buối thương thuyết giữa các băng đảng ở Hong Kong và cả trường mỗi giờ ra chơi lao ra tranh cướp nhau tưởng rằng vì cái gì to tát lắm hóa ra chỉ là 1 cốc caramen![]()


Mới lúc đầu xem thấy "đại ca" đếm số thấy buồn cươi quá.Đúng là 1 bộ phim hay và chận thật,hài vô đối, mang lại nhiều ý nghĩa cho cuộc sống
![]()


Phim này hài lắm, thích nhất cái anh diễn viên chính, làm ảnh bực mình bị to tiếng ngay, mà nhìn bọn đàn em khi ấy cũng tức cười. Mà không biết bạn này có xem My boss my lady bản hàn chưa, cũng hay lắm đấy.


xem lại lần thứ 5 rùi mà vẫn cười đau ruột. ^^
nhờ bộ phim này mà mình nghiện phim nhật, cười thả ga và cũng rất sâu sắc tinh tế. dạy mình nhìn lại bản thân và hiểu đâu là giá trị cuộc sống ^^


Dạo ấy ra hàng thuê đĩa thấy phim này, nó ghi tên là Đại ca đi học mà không buồn rinh về nhà xem. Đến khi down về xem xong mới biết là cười đau cả ruột.![]()


Tronh phim này có bài OST cũng rất hay. Tên là "Sora Fune" . bài hát nghe hoành tráng lắm, mà cũng hay nửa, hợp với phim ^o^. Do chính nhân vật chính hát luôn nhoa.
Các bạn nào chưa nghe thì vô Youtube , đánh sora fune nghe thử nha.


Đồng ý với bạn về Makio cho đến đoạn " Liệu Hikari có chấp nhận sống trong thế giới của MaKio,và liệu Makio cóc muốn người anh ta yêu sẽ phải sống trong thế giới đó,nơi sẽ có thể có thêm những cuộc đời giống như anh ta" thì mình không đồng ý.
Rõ ràng là khúc cuối Hikari nói " em lớn lên thì mình quen nhau tiếp nhé". Điều này chứng tỏ Hikari chấp nhận quá khứ của Makio, chấp nhận thế giới của Makio. Và Makio rõ ràng cũng không phản đối gì ( xuyên suốt phim ta thấy tình cảm của Makio dành cho Hikari như thế nào rồi ). Nhưng dĩ nhiên Makio bây giờ thì khác với Makio cuồng phong lúc trước ( khúc cuối thằng kia tính đánh nhau tiếp thì Makio không thèm đánh ), Makio bây giờ không lấy vũ lực để giải quyết vấn đề nữa, và biết yêu thương hơn. Đó cũng là điều mà cha Makio muốn Makio hiểu: thế giới hiện đại thì không nên hở chút là dùng vũ lực , thể hiện rõ qua việc Makio không bao giờ dùng vũ lực khi đi học, dù lúc đó bị ăn hiếp hay Hikari bị chọc ghẹo.
Nghe bạn tớ nói phim nay hay lắm, mãi mới thi xong nên tín down thử về, nhưng link của media die hết rồi
Hi vọng có ai reup lại thì tốt quá![]()
There are currently 1 users browsing this thread. (0 members and 1 guests)
Bookmarks