Nhà quản lý quỹ nổi tiếng nhất Nhật Bản Yoshiaki Murakami (ảnh) đang đối mặt với án 3 năm tù giam và khoản tiền phạt hơn 1 tỉ yen (8 triệu USD), do bị cáo buộc kiếm lời nhờ kinh doanh dựa trên thông tin nội bộ.

Ông Yoshiaki Murakami - 47 tuổi, là cựu Giám đốc Quỹ Quản lý tài sản MAC. Ông bị cáo buộc vi phạm các quy định về Luật Chứng khoán khi mua một số lượng lớn cổ phiếu của Hãng phát thanh Nippon Broadcasting Systems Inc. (NBSI), sau khi biết được thông tin Hãng Livedoor có kế hoạch tiếp quản NBSI. Ông Murakami được biết đến là người không che giấu tham vọng kiếm tiền và không hài lòng với lối làm ăn kinh doanh theo kiểu cũ.

Ông Murakami bị bắt tháng 6.2006 và phiên toà xét xử vụ này đã khai mạc từ tháng 11.2006, thu hút sự chú ý cao của báo chí bởi ông được coi như một thần tượng của loại hình mới hoạt động môi giới kinh doanh tháo vát và năng nổ ở Nhật Bản.

Tuy ông Murakami một mực khẳng định mình vô tội và phủ nhận việc mua cổ phiếu của NBSI khi biết rõ ý đồ của Livedoor, song tại phiên xử ngày 11.5 ở Tokyo, các công tố viên trưng ra các báo cáo cho thấy MAC đã tiếp nhận khoảng 3 tỉ yen (25 triệu USD) tiền lãi từ hệ thống của quỹ sau khi giá cổ phiếu của NBSI tăng vọt.

MAC cũng bị đề xuất phải nộp khoản tiền phạt 300 triệu yen (2,5 triệu USD). Bằng chứng chống lại ông ta, theo các công tố viên, là tại cuộc họp ngày 8.11.2004 giữa các giới chức Livedoor với MAC, hai bên đã thảo luận về cách thức họ có thể cùng làm việc trong vụ tiếp quản NBSI.

Trước ông Murakami, ông Takafumi Horie - 34 tuổi, người sáng lập và cựu Giám đốc quản trị của Livedoor - cũng từng là một thần tượng của giới truyền thông, đã bị bắt năm ngoái. Horie bị kết tội vi phạm Luật Chứng khoán trong một vụ án khác hồi đầu năm nay và bị tuyên án 2 năm rưỡi tù giam. Ông Horie đã ra làm chứng bảo vệ ông Murakami, song các cựu quan chức Livedoor khác lại làm chứng đứng về bên công tố.

Liên quan tới vụ bê bối của ông Murakami còn có cả nhà ngân hàng hàng đầu của Nhật Bản là Thống đốc Ngân hàng Nhật Bản - ông Toshihiko Fukui. Dư luận cho rằng ông Fukui bị gài bẫy khi thừa nhận đã đầu tư 10 triệu yen (83.000USD) vào quỹ của ông Murakami, thậm chí dù việc đầu tư của ông không hề bất hợp pháp.

Vụ này khiến dư luận công phẫn đòi ông Fukui từ chức. Tuy chấp nhận xin lỗi, song ông Fukui không từ chức mà chỉ nhận cắt giảm lương và lập ra một uỷ ban tại ngân hàng trung ương để xem xét các quy định về nguồn tài sản của các quan chức.

L.L.Q
baomoi