>
Trang 4/4 đầuđầu 1 2 3 4
kết quả từ 31 tới 37 trên 37

Ðề tài: Nhà tiên tri Vanga dự đoán về chiến tranh thế giới thứ ba

  1. #31
    Chonin


    Thành Viên Thứ: 72046
    Giới tính
    Tổng số bài viết: 15
    Thanks
    21
    Thanked 5 Times in 2 Posts
    Stress đây là trạg thái tâm lí ko ổn định.bực tức ng khác r chửi bới lung tung,như là chửi cho bớt căg thẳg ý mà! Ngôn ngữ 2 miền hjnh như có chút rắc rối.tui đâu thèm tranh luận với a/chj làm j!Chẳg wa là tui nóg tjnh như trình độ hiu bjt thj còn chẳg = ai nên mới bày ra cả mớ này thui.
    Tóm lại h là đứa có văn hóa nên tui thua.chứ làm cho hả jận thj cũg ko khó
    tui ko nói tới tủi tác nhưg ba mẹ tui dạy ng lớn thj ko hơn thua với trẻ con hay với e mjnh(n~ đứa nhỏ tủi hơn)
    t lãm nhãm thj a/chj cũg lãm nhãm đâu thua j tui! Thui ko sao ko lãm nhãm 1 mjnh là dc
    rut kjnh nghiem bản thân: đất ai nấy sốg! Sốg đất ng ta chua wá! Thui ko fiền mọi ng!
    Chữ ký của nhi_yuri
    I LoVe JaPan

  2. #32
    Viễn Cổ Lão Yêu
    weii's Avatar


    Thành Viên Thứ: 38696
    Giới tính
    Không xác định
    Đến Từ: TP Hồ Chí Minh
    Tổng số bài viết: 1,229
    Thanks
    412
    Thanked 4,556 Times in 857 Posts
    Lại một lần nữa lặp lại cái câu. Chả hiểu có đọc gì không?
    Người ta hỏi muốn xả stress khi nào? Ngồi giải thích stress là gì cứ làm như người khác không hiểu

    tui đâu thèm tranh luận
    Không tranh luận thì người ta gọi là lảm nhảm đấy thưa quý cô.

    Tóm lại h là đứa có văn hóa nên tui thua.chứ làm cho hả jận thj cũg ko khó
    Xin lỗi chứ đọc câu này như đang chửi đểu người khác . Có văn hóa nên thua là sao vậy? (câu hỏi tu từ à nhen)

    t lãm nhãm thj a/chj cũg lãm nhãm đâu thua j tui!
    Vui lòng quote lại đoạn nào lảm nhảm hộ cái. Trước thì bảo dài quá ngại đọc. Không đọc mà biết người khác lảm nhảm.

    rut kjnh nghiem bản thân: đất ai nấy sốg! Sốg đất ng ta chua wá! Thui ko fiền mọi ng!
    Tôi chả phải đại diện cho JPN này nên đừng có chụp mũ. Làm như cả JPN này ăn hiếp bạn ấy .

    À thêm nửa cái vụ rẻ tiền với mắc tiền nhé. Một lần nữa, chả hiểu có đọc gì không?
    Chữ ký của weii


    Tái Nhập Mộng Hương


  3. #33
    Ninja


    Thành Viên Thứ: 44828
    Giới tính
    Tổng số bài viết: 137
    Thanks
    23
    Thanked 78 Times in 40 Posts
    Đọc cái phần tiên tri thì rõ ràng là chúng mình chỉ sống vào cái thời kỳ đen tối còn tốt đẹp thì con cháu mình nó hưởng

  4. #34
    || duy nhất ||
    Golden Bear's Avatar


    Thành Viên Thứ: 71387
    Giới tính
    Tổng số bài viết: 999
    Thanks
    42
    Thanked 239 Times in 73 Posts
    Không có đâu em này, không có cái chết đầu tiên
    Và có đâu bao giờ, đâu có cái chết sau cùng
    Tự mình biết riêng mình, và ta biết riêng ta
    Tự mình biết riêng mình, và ta biết riêng ta.
    Hòn đá lăn bên đồi, hòn đá rớt xuống cành mai
    Rụng cánh hoa mai gầy, chim chóc hót tiếng qua đời
    Người ôm lấy muôn loài, nằm trong tiếng bi ai
    Người ôm lấy muôn loài, nằm trong tiếng bi ai.
    Mệt quá đôi chân này, tìm đến chiếc ghế nghỉ ngơi
    Mệt quá thân ta này, nằm xuống với đất muôn đời
    Kìa còn biết bao người, dìu dặt tới quanh đây
    Kìa còn biết bao người, dìu dặt tới quanh đây

    Chữ ký của Golden Bear
    Làm trai cho đáng nên trai
    Trai thì khoe ngực, gái thời khoe chân


  5. The Following 2 Users Say Thank You to Golden Bear For This Useful Post:

    Kath (13-08-2010), kazuki (15-08-2010)

  6. #35
    Retired Mod
    Bé SORA's Avatar


    Thành Viên Thứ: 999
    Giới tính
    Nam
    Đến Từ: An Giang
    Tổng số bài viết: 1,975
    Thanks
    46
    Thanked 295 Times in 154 Posts
    Tớ đọc thì chỉ thấy mắc cười. Cứ như là truyện hài ấy chớ. Nhất là cái đoạn năm 20xx gì đó, thế giới sẽ nhớ tới nhà tiên tri VANGA vì những dự đoán của bà. Tuyệt, thật tuyệt. Tiên đoán được cả chuyện mọi người sẽ tung hô mình vào năm nào. Cái này gọi là, tự làm, tự hô, tự PR rồi tự tung hứng... Nói ngắn gọn là TỰ SƯỚNG.
    Chữ ký của Bé SORA

    Forbidden Love




  7. #36
    Chonin


    Thành Viên Thứ: 72493
    Giới tính
    Tổng số bài viết: 3
    Thanks
    0
    Thanked 0 Times in 0 Posts

    Thanks ban Nhi - Yuri

    Bài này mình đọc lâu rồi., nhưng đọc lại cũng thú vị. Túm lại là mọi chuyện có xảy ra như những lời tiên tri kia thì mọi người cũng chắc ko có cơ hội hưởng thụ hết đâu, đên những năm 2085 với 2300.. mà mình thì giỏi lắm 60 năm nữa là về với cát bụi hết rồi.Anh em nên giữ hòa khí

  8. #37
    Hyakusho
    secret's Avatar


    Thành Viên Thứ: 24565
    Giới tính
    Tổng số bài viết: 63
    Thanks
    8
    Thanked 6 Times in 4 Posts
    Ổi ôi, sống chết có số, lo gì các bạn :-j

    Đang sống là đang hạnh phúc, tin mấy cái kia thì ăn mất ngon, ngủ cũng ko yên
    Chữ ký của secret
    赤西 仁

Trang 4/4 đầuđầu 1 2 3 4

Thread Information

Users Browsing this Thread

There are currently 1 users browsing this thread. (0 members and 1 guests)

Similar Threads

  1. Nhật Bản: Khởi động chiến dịch tranh cử Thủ tướng
    By Ren Shuyamaru in forum Toàn cảnh Nhật Bản
    Trả lời: 0
    Bài mới gởi: 08-09-2008, 01:25 AM
  2. Nhật Bản phục hồi sau chiến tranh nhờ giáo dục
    By Kasumi in forum Tìm hiểu Nhật Bản
    Trả lời: 0
    Bài mới gởi: 12-06-2008, 10:06 PM
  3. Thủ tướng Nhật xin lỗi ''trẻ mồ côi chiến tranh''
    By Kasumi in forum Toàn cảnh Nhật Bản
    Trả lời: 0
    Bài mới gởi: 06-12-2007, 02:51 PM
  4. Bộ trưởng Quốc phòng không viếng đền Chiến tranh
    By Kasumi in forum Toàn cảnh Nhật Bản
    Trả lời: 0
    Bài mới gởi: 11-08-2007, 06:28 PM
  5. Những nhà vật lý Nhật Bản thời chiến tranh
    By Kasumi in forum Con Người Nhật Bản
    Trả lời: 1
    Bài mới gởi: 25-03-2007, 11:50 AM

Bookmarks

Quyền Sử Dụng Ở Diễn Ðàn

  • You may not post new threads
  • You may not post replies
  • You may not post attachments
  • You may not edit your posts
  •