Cuối cùng thì cũng có những fan chân chính dũng cảm lên tiếng
Và tớ là subber chân chính dũng cảm lên tiếng đầu tiên: Film dở như hạch! Cố nhắm mắt nhắm mũi vào mà sub đấy các bạn ạ![]()


Cuối cùng thì cũng có những fan chân chính dũng cảm lên tiếng
Và tớ là subber chân chính dũng cảm lên tiếng đầu tiên: Film dở như hạch! Cố nhắm mắt nhắm mũi vào mà sub đấy các bạn ạ![]()



Ôi công nhận là phim dởNhất là mấy chi tiết hài cố nhét vào ko thể cười nổi.
Ba cái trò nhận điện thoại từ bà mẹ lúc tính mạng đang ngàn cân treo sợ tóc thật là... vô lý. Ai trong tình trạng đó cũng tắt điện thoại rùi. Ko đang rình mò mà chuông reo thì chít à
Được mỗi cái cảnh quay thì đẹp lung linh. Đoạn ending với đoạn Yuki hồi tưởng lại ở giữa tập 8, nhạc nổi lên áQuần áo của Yuriko cũng đẹp mê hồn
Ơ mà lượt down, view + thank vẫn cao. Đúng là sức mạnh của ngôi sao
![]()
Anh Shun phim nì thật đẹp chai![]()
Chen Chen (09-11-2011)


Ehehe, phim này nhiều khi mình xem từ đầu đến cuối 1 tập cũng cứ thấy lơ tơ mơ chả hiểu cách giải quyết vấn đề trong tập đó nữa, tìnhtiết cứ gượng gạo thế nào đó, nhưng kệ chứ, ngắm Shun với Yuriko đi tới đi lui cũng là đủ lắm rồi. Cả anh ikemen trong quán nữa![]()


Chưa thấy có gì xuất sắc
Đúng là phim này chỉ toàn sao, nếu so sánh mấy drama sâu sắc khác mà JPN đã sub thì thua thật, nhưng đem về ngắm cũng đỡ ghiền
Phim này kịch bản hơi lỏng lẻo, chả biết cái đồn cảnh sát hoạt động ra sao, còn Jinno lúc Shun còn nhỏ đã thấy hắn ta to xác lắm rồi, bây giờ chắc cũng ngũ tuần rồi chứ nhỉ, sao mà Yuki yêu được, hí hí.
Bà Yuki phim này kinh khiếp
Thôi, ráng cho hết phim vậỵ
làm tớ chả muốn trans ep cuối lun![]()


ai lại thế, subber mà lại chê phim mình sub
cơ mà dở thậtchờ vol cuối coi cho lành vậy
tớ khoái cảnh cuối phim, ai giống tớ hem![]()




Nói thế có khi dân tình không ai muốn down phim nữa
Thế hóa ra mất công sub mà không ai xem
Phải khen nhiệt tình vào chứ lị![]()


Không biết có phải khiếu thẩm mỹ của mình kém hay là mấy bạn khó tính, nhưng riêng mình thì thấy bộ phim này cũng có rất nhiều điểm hay đấy chứ. Hai ông cảnh sát bảo vệ "chị hai" của băng mafia - cốt truyện tuy không mới nhưng vẫn làm cho người xem cảm thấy thích thú khi xem bởi những cảnh vui nhộn, những pha đấu súng kịch tính, những cung bậc tình cảm đan xem nhau... tất cả làm nên một Tokyo DOGS không đụng hàng với bất kỳ bộ phim nào.![]()
dnbt_yu (14-12-2009), mattroilanh_tt (13-12-2009)


Thích xem vì chẳng phải nghĩ ngợi xem phim nói lên điều gì - điều gì ẩn ý trong câu nói, hình ảnh... đơn giản xem để thoải mái: ngắm giai xinh gái đẹp, ngắm mí bộ vest của Shun, ngắm đôi môi mọng ngọt của Yuriko, nghe nhạc EXILE... Chẳng phải thế đã là đủ rồi sao![]()
mattroilanh_tt (13-12-2009)


Hic chả biết sao chớ tui thấy màn đấu súng ở ep 8 sao mà ''ruồi '' thế ko biết!những pha đấu súng kịch tínhquá vụng về, thiếu chuyên nghiệp!
ep 8 cảm thấy rất nhiều chi tiết thiếu hợp lý, mà đúng như có bạn đã nói mấy cái đoạn đang ngàn cân treo sợi tóc thì mẹ Sou lại gọi điện đến nói lảm nhảm vậy mà ổng cũng ráng nói chuyện được mới hay chứ! nếu 1,2 lần để gây cười thì còn được chớ từ ep 1 đến giờ ep nào cũng có khiến khán giả phát bực cả mình!
Nói chung nếu bỏ qua mấy cái ấy thì vẫn có thể coi hết được bộ này vì Shún già suit quá là chuẩn, Yuriko xinh chít người..........hehe
Mà ep 8 vừa rùi được cái là ông Sou và em Yuki đã thể hiện chút ''tình củm '' của mình cho đối phương biết rùi còn gì! hehe chỉ cần cái này thui thì cũng thỏa mãn lắm zồi!![]()
There are currently 1 users browsing this thread. (0 members and 1 guests)
Bookmarks