hờhờ!bít là vẫn tỏa sáng nhưng mà cái cảm jác anh ô còn thuộc về mình nữa cũng khó chịu lắm s ạh!hừ!Thôi nhưng mà vì tương lai dòng tộc các anh,mình fải suy nghĩ độ lượng,fải cho các anh có vợ để còn duy trì jống nòi![]()


hờhờ!bít là vẫn tỏa sáng nhưng mà cái cảm jác anh ô còn thuộc về mình nữa cũng khó chịu lắm s ạh!hừ!Thôi nhưng mà vì tương lai dòng tộc các anh,mình fải suy nghĩ độ lượng,fải cho các anh có vợ để còn duy trì jống nòi![]()




nghe con bé nài nói giống kỉu ấy ấy quá
Chị đồng ý cho jun lấy mao chan![]()


emcũng thế!!!mà em thây hai ông bà này lạ lắm nhá,đón va nhau đến cả 3 part ồi mà ko cảm mến nhau đc 1 lúc nào,hic!người ta thì đóng vs nhau ngay pảt 1 đã yêu nhau say đắm,đôi Zac & Van ý.hic!hay tại lão jà johnny cấm các anh ko được yêu ko bít nữa![]()




có thể lắm
cơ mà đấy cũng là kỉu chị thik jdorama
chứ như kỉu hàn với tàu ý , cứ hơi tí lại có cái bài "phim giả tình thật" nhai đi nhai lại, đọc mấy tờ báo vn chỉ quẩn đi quẩn lại mấy cái lảm nhảm đó
Cơ mà jdorama đã dính quả scandan nào thì cũng ra trò đấy, như vụ hồi ohno ý nhờ.
Mao hôm tới cặp với Nino nữa chứ, hự hự, lại có với nhau 1 đôi e bé nữa chứArienaitsuno


hahaha!fim nè chắc hay lắm đây,có SUB 1 fát là fải nhờ người load về lun!!
mà cái vụ Oh-chan s có nghĩ là thật ko??em nghĩ chắc là bọn anti fan nào đó ghép ảnh thôi,chứ các anh nhà mình làm jì đến mức hư hỏng vậy.Bọn Nhật là jỏi mấy cái đoạn ghép ảnh lắm
DÙ OH-CHAN CÓ THẾ NÀO EM VẪN DÀNH TRỌN TY VỚI ANH!!!!




lúc nào làm 1 cái mới cho ohno đê, bàn thêm về vụ đấy,
xời cại vụ đấy nhìu cái đa đoàn lắm
CÒn mao, lén lút sang vn tới 3 lần, ở hn hẳn hoi mà mình chỉ bít khi mao đã cao chạy xa bay về nhậtthế là thế lào


uh đấy!em cũng cú cái vụ ấy lắm!bà này đi khắp Hn chụp ảnh thế mà chẳng cho toàn dân thiên hạ bên này biết để mà còn đi đón.HIc!đi chụp mấy cái ảnh rồi lại đi về!buồn thế!!!!




Bạn này xi pam 1 bài chẳng liên quan j cả, mao mà sang bên này gặp phải đối tượng quá khích khéo đã không về được NHật rùi, mà lén lút cũng kinh khủng, chả ai bít j cho đến khi Mao đã về Nhật![]()


Hồi lâu lâu lắm rồi, rei đọc Con nhà giàu í (phiên bản lậu đầu tiên mang tên "Trường học nụ cười") chả thix đâu, ghét nhất là con bé nhân vật chính í. Nói chung là ko thix mấy nhân vật "ngờ nghệch" cho lắm và cũng ko thật sự ấn tượng với manga
Nhg xem phim là mê tít. Lúc đầu cứ tò mò ko bik ai sẽ đóng vai "con bé ngờ nghệch" (mà mình ghét) và trong phim liệu có "ngờ nghệch" như trong truyện ko... May mà khác
Công nhận là casting rất tuyệt. Mao mang vẻ ngoài ko mấy nổi bật (đúng phong thái mộc mac của "cỏ dại") nhg diễn xuất rất có cá tính
. Đến h thì HYD vẫn nằm trong top những phim yêu thix nhất của mình
PS:
hix, ảnh chụp ở VN mà sao cứ như đi sang TQ vậy![]()
mattroilanh_tt (25-06-2009)




Mao có 1 phong cách rứt khác, làm cho Tsukushi cũng hoàn toàn sống động
Jun cũng thế làm cho Tsukasa đáng iu hơn bao giờ hết
Shin đọc Trường học nụ cười mà không ấn tượng nhìu, thậm chí lúc đấy hem thik lối vẽ của sensei lắm ý. Nhưng đọc lại con nhà giàu, hùi đó nhớ tập 41 42 mãi mãi sau nài mới có thì phải, cũng mới list vào những manga iu thik thôi
Xem bộ đài loan thì sao thấy nó giống cốt truyện nhưng lại bùn ngủ đến thế, ko 1 ai dựng được hình ảnh nhân vật cả.
Với Hana yori thì khác, shin xem phần 2 trước, nhìu người không thik phần 2 bằng phần 1 vì là phần dựng thêm nhưng shin thấy đạo diễn, diễn viên, cả cái kip đó đều giữ được đúng cái hồn của nhân vật, của cốt truyện, của tác giả. CHÍnh vì giữ được cái hồn của nguyên tác nên khán giả mới thực sự có cảm giác nhât vật đang sống, hiện thực hóa tác phẩm truyện tranh , nâng truyện lên 1 giác độ cao hơn
Đấy là cái khó khi chuyển thế truyện tranh, mà các bác Nhật thì lun lun đi đầu về khoản này
mattroilanh_tt (25-06-2009), rei_kiwi (25-06-2009)
There are currently 1 users browsing this thread. (0 members and 1 guests)
Bookmarks