Chẹp! Sau cái Cyborg She, Ayase-san lại tiếp tục tỏa sáng trong một bộ film mang tính chất võ thuật kiêm kiếm thuật - Ichi
Mọi người đã từng xem Ayase vào vai nàng người máy dễ thương trong Cyborg She, từng nhìn thấy một Ayase tinh nghịch, lười nhác trong Hotaru No Hikari, từng khóc cho Hirose Aki trong Sekai No Chuusin và gần đây, nếu bạn là một fan của điện ảnh Nhật, lại gắn bó với JPN thì chắc hẳn cũng đã được thưởng thức một vai diễn với nội tâm khá phức tạp của nàng qua Drama dựa trên tiểu thuyết Byakuyakou (vai Yukiho).
Thế nhưng Ichi là một vai diễn khác hẳn, một bước đột phá mới khi Ayase vào vai một kiếm sĩ trong một bộ film Cổ trang phỏng theo hình tượng kiếm sĩ Zaitochi (Tất nhiên là đã được chuyển hóa nhân vật chính thành một nữ kiếm sĩ mù xinh đẹp)
Poster:
Bộ film bắt đầu với bối cảnh như sau:
Ichi (Ayase) - một cô gái hát rong xinh đẹp đang trên đường đi tìm người thầy của mình - một kiếm sĩ mù, người đã dạy cô ấy cách sử dụng kiếm khi cô nhỏ. Trên đường đi, vô tình cô đụng độ một bọn sơn tặc. Đúng lúc ấy thì Toma (Osawa Takao), một Samurai nhân hậu với mơ ước được đi chu du khắp thiên hạ đã bước ra giúp cô.Trên đường đi, hai người đã tới một thị trấn hiện đang bị một băng nhóm sơn tặc gọi là Banki đàn áp, thủ lĩnh của chúng (Nakamura Shido đóng) dường như có biết thông tin về người thầy của Ichi. Cô và Toma phải làm sao để giải cứu ngôi làng và tìm được kiếm sĩ mù kia? Mời các bạn theo dõi.
Cast: Haruka Ayase , Shido Nakamura, Yosuke Kubozuka, Takao Osawa... Toàn sao thôi, khỏi cần bàn bà con nhá.
Pro-leader: Duongqua_8700
Translator: Star4u
Editor: Duongqua_8700
Type-setting: Fri3ng3r (Miễn Phí)
Encoder: Fri3 (Miễn Phí)
QC: Mattroilanh_tt
Uploader: Fri3
Re-uploader: anh1226
Karaoke( timing, FX...): Lại cha Miễn Phí
Graphic: KHA (mê gái)
Karaoke-translator: Star4u & Dale_kl
Karaoke-editor: Duongqua_8700
DOWNLOAD
CD1
http://www.megaupload.com/?d=SCOG6CUK
CD2
http://www.megaupload.com/?d=SD3BM8WL
PS: Ranh giới giữa con người với con người là đâu? Ranh giới giữa thiện và ác là đâu? Liệu trên đời này có thiện và ác, và chúng ta có thể cảm nhận được điều đó không? Có lẽ chúng ta chỉ có thể cảm nhận được hơi ấm của tình người mà thôi, còn thiện và ác thì nó mông lung quá. Tuy vậy, dù là ai đi nữa, kể cả người mù, đôi lúc chúng ta vẫn cần một ánh lửa nhỏ để thắp sáng con đường ta đi hay để sưởi ấm lòng ta khỏi sự ghẻ lạnh của kiếp người....
Bookmarks