-
Bạn Kai Tou ăn nói hay quá.Bạn xem phim rồi bạn nhận xét gì cũng được phán cho các bạn còn lại là đám adua à.Xem lại lời nói của mình cho có văn hóa tí đi.Các bạn muốn nhận xét gì là quyền của các bạn ấy,đừng cho ta đây là cái gì để phán xét lời nói đó.Bạn cũng chỉ là người hâm mộ điện ảnh như chúng tôi mà thôi.Vậy nên xin nhớ là bạn không có quyền gì để chỉ trích cho rằng chúng tôi là con người như thế nào
-
film này đánh đúng tâm lí người xem ,film này hơi dã man tàn bạo tí, nhưng cuộc sống mà chuyện zì cũng có thể xảy ra....đừng nói đây là bệnh hoạn ,khi con người bị áp bức đến nc' đường cùng thì chuyện zì cũng dám làm dc hết *1 chút ý kiến riêng thui *
-
Phim này nghe đc đấy khá là unique ma sao ko thấy link dơn vậy?
-
Phim này ra hàng đĩa đầy ý mà - Mí lại search trên google là ra hàng tá.
-
bác KHA làm gì mà mới mò mặt vô đã thây tùm lum ý kiến zị nè.Đừng làm em sợ chứ
Nhìn mấy bài bác viết cũng thấy hơi ghê ghê,nhưng mà chưa xem nên hem dám nhận xét gì :crisp:
-
sao em ko thay link j het vay ne cac anh oi!!
-
Đây là lần đầu tiên mình comment 1 topic... Haizz.. Nhiều bạn nói bệnh hoạn, ghê tởm. Ý kiến của mình, thì mình không nghĩ như vậy.. Cuộc sống không phải lúc nào cũng toàn những điều dễ thương và đẹp. Đâu ai biết được chuyện gì sẽ xảy ra. Đang ngập tràn trong hạnh phúc cùng người mình yêu, sống yên ấm với gia đình, đột nhiên lại chịu 1 cú shock như thế, Tùy tâm lí mỗi người, có người sẽ trốn tránh, sẽ sợ hãi, và có người sẽ mạnh mẽ đứng lên chỉ tội người gây đau khổ cho mình. Chihiro đã bỏ trốn nhưng 3 người đó đã dồn Chihiro vào đường cùng. Con người cũng chỉ là động vật nhưng ở bậc cao hơn. Khi bị dồn vào đường cùng, thì chất "con" đã lấn át "người". Biến Chihiro thành như vậy,khi không chịu nổi được nữa, cô ấy tự vệ và bộc lộ nỗi căm hẫn, ko tỉnh táo, điểu khiển được lí trí. Ở cuối phim, khi người Chihiro yêu nhất nhìn thấy 3 xác chết, lúc đó tâm lí đi rất đúng. Ko biết giải thích như thế nào. Nhưng khi quá bất ngờ và bối rối, ngta ko thể biết mình đã hành động ntn. Đúng là ko thể dùng những điều này để biện minh cho 4 lần giết người của Chihiro, nhưng Chihiro đã mất tất cả và sớm muộn cũng sẽ chịu sự trừng phạt. Mình muốn nói ở đây, Chihiro ko bệnh hoạn, mà chính những kẻ đó đã dồn Chihiro vào đường cùng. Thử hỏi nếu chính bản thân mình bị như thế, có bao nhiêu người đủ can đảm làm lại từ đầu, yêu lại và tin tưởng lại? Dù có đi nữa thì ai can đảm đối mặt đến lần thứ 2 và bị người mình yêu thương nhất quay mặt đi... Tâm lí con người rất phức tạp, không gì là không thể xảy ra ^^
-
cô ấy bị ức chế , dẫn đến phải giết người đầu tiên bịt đầu mối , và dần dần trở nên câm thù đàn ông và giết tiếp những người tiếp theo ... thể loại này thật điên loạn ... nhưng thấy hay đấy chứ...
-
Lẽ ra không nên đọc :loi: nhưng mình đọc mất rồi. Ghê quá đi mất :frozesweat:
Bạn nữ chính chắc là sau khi bị cưỡng bức nhiều quá -->phát điên -->giết người :dead1: