xem bộ Hanakimi mới xong mình vẫn thích bộ cũ này hơn, mặc dù bộ cũ cũng có cái hay riêng nhưng mình thích Ashiya của Maki hơn :D
Printable View
xem bộ Hanakimi mới xong mình vẫn thích bộ cũ này hơn, mặc dù bộ cũ cũng có cái hay riêng nhưng mình thích Ashiya của Maki hơn :D
Phiên bản Hana Kimi của Nhật là hay nhất.Mặc dù xem truyện không thích nhưng không hiểu sao thấy phim rất dễ thương. Nữ nhân vật chính cũng diễn đạt và hay nữa.Thích anh chàng nhân vật chính,từng đóng trong phim Conan mà giờ mình chẳng biết down ở đâu. Đẹp trai quá chừng .hehehe. Phim Nhật lúc nào cũng có cái gì đó rất khí thế
Đã xem cả 2 ver 2007 và 2011 nhưng vẫn thích ver 2007 hơn vì có Maki iiu dấu , hình như phiên bản Hàn dự định tháng 8 này sẽ chiếu thì phải , nhìn dàn diễn viên toàn tụi ca sỹ chắc diễn xuất chẳng ra gì
Mizuki trong phim này dễ thương quá.
So với các phiên bản khác thì Mizuki của Hana Kimi là hợp nhất rồi. Vừa có nét thanh tú của con trai mà vẫn giữ đc nét đáng yêu của con gái.
A Sano thì ngố ngố ko chịu đc
Nhưng mà vẫn thích Nat nhất, vì tình cảm dành cho Mi mà tưởng mình bị gay. Tội nghiệp a.
Nhìn cái mẹt a mỗi lúc xuất hiện là e muốn cười vỡ ruột ha ha
Bản 2007 của Nhật vẫn đỉnh nhất! Chết cười với điệu bộ của Toma, diễn xuất ngộ nghĩnh khác hẳn Hanamizuki.
Tiếc Shun hơi già so với nhân vật trong phim. Không hiểu sao lại giành giải thời trang giả gái, vượt qua cả Maki, ặc ặc.
Hơi buồn vì bản SP không đặc sắc như bộ Drama chính.
tớ chiến xong rồi priisthebest, cười rách cả mồm, đang ăn cơm thì cứ gọi là...công nhận toàn giai đẹp, diễn tự nhiên (cái khoản này thì khỏi phải bàn). Tớ chả hiểu sao, tớ vẫn k thích chị í tẹo nào cả, nhưng mà dù sao film này cũng đáng xem, cứ nghĩ đến lại ngồi cười, film này được nằm trong list film k tua của tớ :X
Hânkimi cũng là phim đầu tiên m xem lại phim Nhật sau gần 5 năm,kể từ Nụ hôn định mệnh.cảm giác đầu tiên xem đúng là thấy diễn viên...xấu thật,giữa làn sóng Hàn long lanh thì các bạn ý lại rất khác,từ cách diễn lẫn ngoại hình,nhg lại thực sự ấn tượng.từ đó là cứ search phim Nhật xem mãi thôi.phim rất hay nhg phần cuối chia tay từng ng có vẻ hơi dài dòng.
Phim này hay, nhưng có nhiều lúc cảnh chọc cười mình thấy hơi nhàm.
Sano và Mizuki đẹp đôi ghê, tiếc cho con "khỉ tóc vàng" quá, hihi, cứ tưởng mình bị gay mới đau chứ :)) :))
Cả 3 kí túc xá trưởng đều rất cool và đẹp trai
Ước gì bên mình được như bên đó nhỉ ~.~
Chọc cười nhảm mới đúng là phim Nhật mà. Nhưng nếu xem thật kĩ có khi sau những điều tưởng chừng nhảm nhí đó lại là điều gì đó rất giản dị.
Còn bản Hàn...chưa xem nên không biết được, nhưng phải công nhận diễn viên Hàn lứa trẻ sau này, chả có ai thực sự nổi trội (chả bù cho mấy em nhí). Đóng phim muốn dễ thương thì mắt long lanh, môi chúm chím, muốn giả trai thì đi hùng hổ, ...nói tóm lại là chưa có gì nổi bật cả.
Mizuki của Maki thì ngược lại. Rất tự nhiên, cuốn hút.
Drama của Nhật thoạt đầu nhiều người không thích bởi diễn viễn không được lung linh lắm, thứ hai nhiều người cho rằng giọng nói của người Nhật nghe nặng nề quá giống như chửi lộn vậy (thật ra mình thấy cái này Hàn Quốc cũng vậy thôi). Nhưng nếu đã xem phim Nhật một lần sẽ bị cuốn hút ngay, mình là một trong số những người bị lôi cuốn bởi phim Nhật sau khi chỉ xem một phim bởi diễn viên diễn xuất rất thật, với lại văn hóa Nhật thật hay, đáng để học hỏi. Nhật Bản, tôi yêu bạn nhiều lắm