Công nhận, phim này vai Hagu ko đạt, nhưng vai Takemoto của Toma khá ^^ Với lại, đoạn cuối phim cảm động quá nên dù thế nào tớ vẫn thích drama này ^^
Công nhận, phim này vai Hagu ko đạt, nhưng vai Takemoto của Toma khá ^^ Với lại, đoạn cuối phim cảm động quá nên dù thế nào tớ vẫn thích drama này ^^
Chưa xem phim này, nhưng về diễn viên đóng em gái Aya (tên là Juri thì phải) thì tớ thích. Nét mặt em ý có nhiều điểm nhấn quá nên công nhận là khó thể hiện vai diễn một cách uyển chuyển. Nhưng tớ style của em ý, và vẻ đẹp rất cá tính nữa.
Phim này có Toma đóng nữa nè! Nghe nói chàng lại ôm mối tình đơn phương.
Cóa link MF ko zạ mí bạn!
Ủa, cái H&C này Duong xem subs Việt gần hết từ hồi hè rồi mà Yes ơi! JPN bị Drop vụ này rồi à? :))
Nói thật Duong ko thích cái Drama này lắm, xem cứ tẻ nhạt sao ấy! Diễn viên cũng ko có ai thật sự đẹp! Đành rằng cô bé đóng vai em gái Aya trong 1LOT có trưởng thành và xinh lên khá nhiều nhưng thấy diễn xuất cứ tầm thường sao ấy! Đó là nhận xét của Duong thôi, có gì các bạn bỏ qua nhá!
JPN đừng drop cái Pj này, M rất thích mấy tập cuối, nhất là đoạn Takemoto hành trình đi tìm bản thân, và cảnh cuối, lúc cả hai chia tay nhau, nhìn Hagu vẫy tay và Takemoto khóc thương lắm T________T Mọi người cố gắng đừng drop nhé ^^!
Bên JPN cũng nhất quyết ko drop Pj này. Đang trong quá trình hoàn thiện nốt bạn ạ :D
Phim này xem cũng tạm được!
Nhưng nói thiệt, dù rất chi là thích Toma & vì thế ráng nhai cho hết nguyên bộ, nhưng ko thích lắm!
2 tập đầu thì xem cực nhộn + cực vui -> thích!
Nhưng từ Ep 3 trở đi thì... ko thích nữa! Mạch phim cứ nhạt nhạt. Khó chịu nhất là vai Hagu - nhìn cứ nhàn nhạt, ko có cảm xúc, xem ... mất hứng. Người thì xinh xắn, nhưng đóng... cứng quá (chẳng bù hồi pé này đóng 1LOT, cũng thấy đóng hay lắm! :( )
Ngoài ra thì các diễn viên khác (trong bộ 5) đóng đạt, nhưng nội dung bị kéo dãn nhiều quá gây ra những tình tiết lủng củng (dù cũng có bám sát Manga). Nhưng mạch phim cứ đều đều, buồn tẻ thế nào ấy -> hơi chán chán!
Vớt vát được khúc cuối cảnh nv của Toma đi tìm lại bản thân là thấy hay & có ý nghiã. & trong phim cũng vớt được mấy câu cảm nhận đầy triết lý (nghe sâu sắc) của nv do Toma đóng (xem lâu quá, quên lun tên nv rồi! :( Ấn tượng ko có nên nó thế :( )
H&C mà làm phim thì thực sự là ko thể hay đc, đọc truyện thì rất thích, thích cực kì, 1 trong số những favourite manga của Haru, nhưng đúng là xem phim, cả bản drama, lẫn movie, đều ko để lại cảm xúc gì.
Vai Hagu thực sự là khó, Hagu ko giống như tất cả những sinh viên bình thường, nhiều lúc cũng ko hiểu hết đc con người và suy nghĩ của Hagu nữa, rất khó dò.
Uhm, mình cũng chưa xem phim này nữa nhưng nghe bảo tập đầu tiên đã đi từ giữa truyện ra, và được nhận xét là cũng chỉ bình bình thui, nhưng thích truyện này lắm, thế nào cũng phải xem cho bít, vì cảm nhận mỗi người mỗi khác mà. Bên ĐL cũng có phim này rùi, do Trịnh Nguyên sướng đóng chính, thấy báo giới nói là cảnh quay đẹp hơn, sát cốt truyện hơn, nhiều người còn bảo là hay hơn của Nhật, nhưng mình cũng chưa tin lắm. HÌ, còn lạ gì mấy phim thần tượng ĐL, diễn xuất cũng chỉ tàm tạm thui, xem cho vui chứ chẳng có gì đáng lưu tâm... Dù gì đọc truyện vẫn là nhất
http://<a href="http://imageshack.us...hikuro2ic3.jpg[/IMG]