Vì mọi người quen được khen rồi nên khi bị chê thì thấy khó chịu :)
Mình thấy cái Solanin này cùng với cái Hanamizuki các bạn thấy hay chỉ vì idol của các bạn chứ không phải nội dung. Nó bình thường, và chẳng có bất cứ cái gì đặc biệt.
Printable View
Vì mọi người quen được khen rồi nên khi bị chê thì thấy khó chịu :)
Mình thấy cái Solanin này cùng với cái Hanamizuki các bạn thấy hay chỉ vì idol của các bạn chứ không phải nội dung. Nó bình thường, và chẳng có bất cứ cái gì đặc biệt.
Chưa coi phim nhưng tự dưng muốn nói mấy câu :D:D:D
Có những thứ không phải vì bình thường giản dị mà trở nên rất đẹp đẽ sao? Người ta không phải sống trên đời chỉ để chờ những điều đặc biệt mà là thật ra là sống trong một cuộc đời bình thường và biết trân trọng cái bình thường mà mình có.
Không phải cứ phim có chết chóc, có hy sinh, có tang thương sầu thảm, có những thứ cao cả mới là phim hay.
Bạn jonouchi lúc thì bảo phim ở như hạch lúc thì bảo phim bình thường, có vẻ hơi mâu thuẫn. Chắc với bạn khái niệm "bình thường" với "dở như hạch" nó giống nhau ^^.
Vậy cũng tốt, bộ phim cũng có giá trị của nó, nó không cần những ai coi nó mà xem thường :D.
Hi hi, jonouchi nói vậy thì khác gì bảo những ai khen hay là không biết xem phim, chỉ xem vì thần tượng? :))
Vốn dĩ Điện Ảnh đã là khó xem, Điện Ảnh Nhật lại còn kén khán giả. Bạn xem thấy dở vì không hợp thị hiếu, nhưng có người lại thấy nó hay vì họ cảm nhận được vẻ đẹp khác thì sao? Đấy là chưa kể Aoi không phải là diễn viên thần tượng, mà cô nổi danh nhờ thực lực.
Solanin cũng tương tự như Dolls, O-to-na-ri, Eureka, Gaichu... có nhịp phim chậm, đời thường và đôi khi khó hiểu. Một số người thấy phim không hay thì không có nghĩa là nó dở với tất cả. :)
Kento cũng đóng nhiều film rồi mà:D Nhưng hồi Atashinchi no Danshi do anh ý đóng vai fanboy của Maki-mà lại là đẹp và đần nhất trong đám đó=)) nên e mới bắt đầu để ý
Đáng yêu...về diễn xuất thì còn phải học nhiều mới bằng Eita nhưng về khoản khuôn mặt thì anh ấy thực sự baby:x Mog là Kento có thêm nhiều cơ hội đóng các vai có giá trị 1 tí
Em cảm ơn ST nhiều lắm:X Tuy bây h e ko dc phép xem 1 film nào cả, chỉ đi hóng thôi nhưng e sẽ bookmark trong đầu:D Vì e cũng đã chú ý tới nội dung film từ lâu, mấy thg trước ngồi down ảnh từ phim và lúc mọi ng tới buổi ra mắt.............do có bạn KORA KENGO:">
Ko biết diễn xuất của Kengo trog film này thế nào nhưng nhìn chug là Kengo luôn diễn rất tốt dù là vai phụ hay chính...tiếc là anh ý ko phải 1 idol nên chỉ có thể nổi dần qua từng vai diễn chứ ko kiểu dc suốt ngày các e fangirl ca tụng và đi lùng ảnh.... Mà thế cũng tốt. Nhưng a ý chủ yếu đóng movie nên cũng chưa xem dc nhiều
Chị Aoi trog film này xinh @@ Xem Making... mọi ng rất thoải mái vs nhau, xem cũng vui vui. Còn vào film thì chc chắn sẽ buồn =.= Tại sao Kengo Kora hay phải chết thế=((
Trog Snakes and Earrings, Solanin, Byakuyako ... rừng Na-uy chưa xem nên ko biết j.
Mình nghĩ các bạn nên trưởng thành hơn. Tôi mới nói có 1 câu mà đã có 3,4 bạn fangirl, fanboy nhảy vào hội đồng, phản đối cái "bình luận" của tôi, dù các bạn nói phim là luôn có ý kiến khen chê. Rõ ràng là các bạn không muốn nghe ý kiến chê phim còn gì, và (hình như) các bạn cho rằng cứ phim Nhật là hay, là "kén khán giả" nhỉ.
Đó là lý do vì sao forum của các bạn bị nhiều người ghét đấy. Đừng ôm mấy cục ấy vào người rồi cao ngạo dạy đời các bạn ạ.
Em tea quyết tâm bỏ qua nhưng mình thì khác à.
Mình chẳng hiểu bạn có thật sự là đã xem hay không mà đi bình luận những câu đại loại vậy.
Ngay từ đầu subteam đã biết là phim của Aoi 'đa phần' kén khán giả nên chắc sẽ có người không muốn coi, nhưng chẳng vì lý do bạn không coi được mà có thể tùy ý phán này nọ. Cũng có thể bạn là người không hài lòng với những cái giản dị hay bình thường đó, nhưng rồi đến lúc nào đó sẽ thấy bình thường mới là tuyệt vời nhất.
Câu cuối mình muốn nói là không có diễn viên thần tượng nào đóng được vậy đâu nhé, mấy cái phim cứ bất thường một chút, khoa trương một chút thì dễ thở hơn mấy cái phim này nhiều.:hurry:
@jonouchi: bạn xem lại bài post đầu tiên của mình đi, xem bạn "chê" phim ở điểm nào nhé ^^ Chê có nghĩa là nêu ra nó dở ở điểm nào, bạn xem bạn đã làm được như thế chưa (ở bài post đầu tiên, bài mà mọi người có ý kiến)?
Phim Nhật không phải là phim nào cũng hay, phim Nhật dở mình cũng xem nhiều rồi và cũng chê không ít. Nhưng ít ra chê thì nên chê một cách lịch sự.
Còn đoạn sau của bạn, vậy là mình hiểu rồi ^^ Vậy nên mình kết thúc ở đây không nói nữa nhé, mỗi người có sở thích & quan điểm khác nhau :D
Còn DV phim sự nghiệp điện ảnh ra sao, những ai có tìm hiểu chút ít về ĐA Nhật sẽ tự hiểu, không cần phải giải thích chi cho dài dòng.
PS: Mọi người đừng nên nói làm gì nữa, kẻo mang tiếng "hội đồng" thì khổ. Đọc mấy câu cuối của bạn í thì biết bạn í không có thiện cảm, nói vô ích ^^
mình chưa xem phim nên ko dám bình luận hay dở. nhg bạn nói bất lịch sự bỏ xừ ra, chưa xem như tớ còn thấy bị dội gáo nước lạnh. bạn thử phân tích ra chưa hay chỗ nào nào? hay câu nói "dở như hạch" là trưởng thành - một người lớn nào thấy cái gì ko vừa mắt là phán đc luôn thì tớ tự nhận tớ là trẻ nít :|
Trích trên wikipedia về manga Solanin. Mình xem vì nội dung, và nội dung của phim khá sát so với manga nên mình nghĩ ko có gì là ko phù hợp khi pót những dòng này:
Mình bực vì cái cách bạn chê. Dở như ''hạch''. Nếu bạn có thể viết được nhiều thứ hơn ngoài 3 cái chữ mơ hồ đấy thì mình chẳng nói gì bạn. Nếu bạn xem phim ko cảm thấy cái gì thì bạn có thể buông một câu là Mình xem xong chưa cảm được cái gì cả hoặc ko thì im lặng. Dở thì phải chỉ ra nó dở chỗ nào để người khác còn biết. Xem phim tranh luận một tí nó cũng vui.Trích:
Solanin was nominated for the 2009 Eisner Award for Best U.S. Edition of International Material - Japan.[9] It was nominated for the 2009 Harvey Award for Best American Edition of Foreign Material.[10] About.com's Deb Aoki lists Solanin as the best new one-shot manga of 2008 along with Disappearance Diary.[11] Pop Culture Shock's Katherine Dacey criticises the manga's backgrounds, saying they look "like dioramas or collages".[12] Deb Aoki from About.com commends the manga for capturing "the angst and uncertainty of a young adult's life with humor and heart."[13] Mania.com's Greg Hackmann commends the author for his attention to detail "especially when it comes to the manga's many cramped urban settings".[14] Public Library of Charlotte and Mecklenburg County's Lawerence T. comments on the manga "accepting what life has to offer".[15]
Mình chả là fanboy của bất kì ai trong phim này cả. Mình cũng chưa từng nhận là fanboy của bất kì một thầy tượng âm nhạc hay phim ảnh nào cả. Mình xem và cảm thấy phim nó có gì đó sâu sắc, vì mình đã và đang ở trong hoàn cảnh của nhân vật. Thế thôi. Ko nói gì nữa đâu.
Taneda sau khi tốt nghiệp đã chọn một công việc mà mình không thích. Tuy là thế nhưng vẫn may mắn khi được ở bên cạnh người mình yêu thương và lâu lâu vẫn được thỏa mãn niềm đam mê chơi nhạc cùng nhóm bạn thân. Đối với bản thân mình thế cũng là tốt rồi.
Nhưng
Nhưng Meiko thì khác. Là một cô gái cá tính, cô luôn muốn làm những gì mình thích ( nếu có thể mình cũng mún trở thành người như vậy :">). Nhờ có Meiko mà Taneda đã có thể quyết định nghiêm túc với ước mơ của mình :|. Thế nhưng trớ trêu thay vì một tai nạn không đâu :"> mà anh đã bỏ lại tất cả...
Thật là một cú sốc nặng đối với Meiko. Nhưng mà Meiko đã làm cho những người bạn của mình ngạc nhiên với cái ý định chơi bài Solanin :(. Cái cách cô cảm nhận bài hát sâu sắc hơn mình nghĩ :"> Mặc dù cảm thấy Aoi hát rock không hợp lắm :p nhưng cái dáng vẻ lại làm mình cay mũi. Nếu được, mình cũng muốn sống cho bây giờ thôi, cứ sống thế thôi...
Nói thật là ai bảo phim này buồn ngủ thì chắc không coi nổi mí movie Nhật :">