a a a .... tớ muốn coi hết tất cả các film mà bé này đóng ... mấy bạn biết phim nào có vietsub rồi thì giới thiệu tớ vài phim với ...
tớ cực kết bé này .... cộng lối diễn suất quá đỉnh
mà lúc bé cười nhìn mắt hình trăng khuyết ... đẹp ghê ^^
29-05-2012, 11:27 AM
felix
Không biết bạn đã xem những phim nào của Mamayu rồi, thôi thì cứ giới thiệu hết nhé :love:
Little DJ: Movie. Phim nhẹ nhàng, trong sáng, hơi buồn một chút.
Haven's Door: Movie. Kể về một thanh niên và một bé gái chỉ còn sống được một thời gian ngắn nên đã ăn trộm xe và làm một cuộc hành trình. Phim hay và cảm động. Mayu đóng vai bé gái.
Goemon: Movie cổ trang, về Goemon. Mayu đóng vai Công chúa Chacha lúc nhỏ, xuất hiện được khoảng chục phút :)). Nhưng vẫn khuyến khích bạn xem hết (nếu chưa xem) vì phim khá hấp dẫn, dù đoạn cuối hơi đuối.
Chibi Maruko-chan: SP. Mayu đóng chị gái của Nhóc Maruko. Phim hài, dễ thương.
Byakuyakou: Drama, chuyển thể từ tiểu thuyết. Phim này khá dark và nặng nề. Mayu đóng vai Yukiho lúc nhỏ. Tuy chỉ xuất hiện trong khoảng 2 - 3 tập đầu nhưng diễn xuất rất ấn tượng
Furuhata Chuugakusei : SP, Kể về thời trung học của thám tử Furuhata Ninzaburou. Mayu đóng vai bạn học của thám tử. Mấy vụ án trong phim cũng bình thường.
Queen's Class room: Cái này bên KST đang làm. Release hình như cũng khá đều.
Ngoài ra thì Mayu còn làm khách mời trong Zettai Reido (ep 5+6), Kagi Heya (ep 2) và Q10 (cái này chưa xem). Còn lại thì chủ yếu là mấy vai nhỏ nhỏ thôi.
Mayu đóng khá ít phim, mà đóng vai chính cũng không nhiều. :nuoc:
29-05-2012, 02:33 PM
vạn lý độc hành
Còn có cả
Miporin no Ekubo: phim gia đình, vai phụ thôi, MayDream làm sub, bạn google là ra.
Mirai nikki: http://vnjp.us/?p=731 Nhưng tập 1 do đợt MF kiểm soát file đã bị die rồi.
Sẵn tiện, ai biết chỗ down Engsub Last present chỉ mình với :18-hot:
29-05-2012, 11:00 PM
felix
À, còn movie L change the world nữa. Phần này độc lập với truyện, kể về 23 ngày cuối của của L. Ken_chan đẹp trai lắm :aha:. Sub bên KST thì phải
Last present thì chịu thôi, thấy có engsub ep 1 từ '06, giờ vẫn chưa thấy ep 2. Xem raw cũng có cái thú của nó đấy:40-pu:.
29-05-2012, 11:08 PM
traitaodo_st
mình thick em này từ thời coi Little DJ sau đó là L~change the world là kết lun ><
đặc biệt đôi mắt e ấy rất hút hồn ><
31-05-2012, 05:13 PM
felix
Mirai Nikki: Phần nói chuyện của Hongo Kanata và Fukuda Mayuko (Part I)
Hai bạn đóng vai anh trai và em gái, các bạn có ấn tượng gì về nhau?
Hongo: Tôi đã xem em ấy diễn từ khi tôi còn nhỏ, nhưng ấn tượng về em ấy là một người lịch sự và nhã nhặn
Fukuda: Cảm ơn anh. Hongo-san rất giống với hình tượng của Rui. Anh ấy đối xử tốt với tất cả mọi người, nhưng cũng có lúc làm người khác bối rối. Anh ấy thực sự rất hạnh phúc khi nói chuyện về game mà anh ấy thích, trong thời gian chúng tôi nghỉ giải lao. Tôi đã nghĩ, thì ra anh ấy cũng có lúc như thế này.
Hongo: Nhưng Mayuko-chan cũng vậy mà. Bình thường em ít nói, nhưng khi nghe thấy tin Ito Ayumi-san sẽ xuất hiện trong ep 7, mắt em cũng sáng rỡ rồi liên tục nói “Bọn em sẽ gặp nhau chứ ạ? Bọn em sẽ gặp nhau chứ ạ?” Em cũng có những lúc như thế đấy.
Fukuda: Fufu, đúng vậy (cười)
Hai người thực sự trông không giống anh em?
Hongo: Nếu chúng tôi giống nhau thì sẽ tốt hơn (cười)
Fukuda: Lúc đầu, tôi cũng lo lắng về chuyện đó “Liệu chúng ta có thể trông giống như vậy không?”. Nhưng một hôm, khi đang xem trên màn hình, một nhân viên đã nói “Hai bạn trông như hai anh em.” Ahhh, tôi đã rất vui.
Hongo: Vì lớn tuổi hơn, tôi cảm thấy mình nên là người bắt đầu cuộc nói chuyện trước, nhưng tôi thật sự rất kém những chuyện như vậy… Ở chỗ quay phim, tôi thường giao phó hết cho Okada –kun(cười). Bởi vì anh ấy là người biết quan tâm đến người khác, tôi nghĩ mình nên quan sát và học hỏi anh ấy.
Fukuda: Hongo-san tạo cảm giác như anh ấy là con một.
Hongo: Anh cũng nghe nhiều người nói thế (cười). Nhưng thật ra không phải vậy. Anh là con thứ và có một anh trai.
Hongo: Rui là một người rất tích cực. Cậu ấy có ước mơ và có những điều mà cậu muốn làm, có em gái và những người bạn mà cậu muốn bảo vệ. Ngay lúc này, cậu ấy là người đang cố gắng hết sức để sống, nhưng những điều thú vị sẽ xảy ra tiếp sau đó. Khi phát hiện ra bí mật về thân thế và sự tồn tại của bản thân, điều gì sẽ xảy ra? Với tôi, đây là phần đáng được mong chờ và cũng là phần khó khăn nhất.
Fukuda: Thật ra, “Vì thế giới này thật không ra gì, tôi muốn hủy diệt nó” là những gì mà Haruka thật sự nghĩ. Giống như những người khác, cô ấy cũng muốn thoát khỏi hiện thực, nhưng với cô ấy, ý nghĩ này còn mạnh mẽ hơn. Dù cũng có những lúc giống như một cô gái bình thường, nhưng lợi dụng điều đó, cô ấy bắt đầu tham gia vào nhiều chuyện khác…Tôi nghĩ điều đó rất tệ.
Cảnh để lại cho bạn nhiều ấn tượng nhất?
Hongo: Chắc chắn là cảnh chúng tôi chạy. Cảnh đấy khá khó. (cười)
Fukuda: Đúng vậy. Chúng tôi phải chạy không ngừng nghỉ (cười)
Hongo: Đôi giầy của Mayuko-chan gây rất nhiều phiền toái.
Fukuda: Xin lỗi vì đã làm phiền mọi người. Bởi vì trang phục cho vai diễn là giầy cao gót, tôi thật sự rất ghét chạy… Vốn dĩ tôi chạy cũng không tốt, nên không thể theo kịp mọi người. Khi quay thử, đạo diễn luôn nói “Haruna, cố bắt kịp mọi người đi.” Nhưng lúc quay chính thức, anh hai đã chạy chậm lại để đợi tôi. Tôi thật sự rất hạnh phúc.
Hongo: Không còn cách nào khác mà. Dù đấy là cảnh đuổi bắt SP, nhưng những nhân vật SP đấy thật sự chạy rất nhanh (cười.)
Review của một bạn bên TTV về 10 promises to my dog. Không phải fan của fim Nhật nhé. :61-xp:)
Tôi đã phải đứng suốt buổi chiếu để có thể đọc được phụ đề trên màn hình. Mặc dù chân rất mỏi, nhưng tôi vẫn không bỏ sót một cảnh nào của bộ phim. Tôi có cảm giác đang chứng kiến một câu chuyện có thật. Mọi thứ diễn ra rất đỗi bình dị xoay quanh gia đình cô bé Akari.
Trước khi qua đời, mẹ của Akari muốn con mình có nguồn vui an ủi. Bà nhờ người dựng nên màn kịch "chó lạc". Một chú cún rất dễ thương "tình cờ" xuất hiện trong vườn nhà Akari. Cô bé 12 tuổi rất vui khi có thêm người bạn mới. Akari đón chú cún về nuôi và đặt tên là Socks (bởi vì một chân của nó trắng như đi tất).
Mười điều hứa là thứ keo gắn kết tình cảm giữa cô bé với Socks. Đó chính là bài học về sự quan tâm đầu tiên mẹ dạy cho Akari. Khi còn nhỏ, cô rất quấn quýt với người bạn bốn chân. Nhưng tình cảm đã phai nhạt dần khi Akari lớn lên.
Những mối quan hệ mới kéo Akari xa rời khỏi người bạn thời thơ ấu. Cô không còn thân thiết và yêu mến Socks như trước. Cách đối xử của cô giống như chủ với vật nuôi, không còn là tình bạn. Sau khi Socks qua đời, Akari cũng ngộ ra rằng cô đã vĩnh viễn mất đi một người bạn thân.
Cốt truyện không quá phức tạp, đề cập đến những vấn đề đơn giản trong cuộc sống. Nhưng khi xem xong, tôi mới giật mình nhận ra đôi khi những điều nhỏ nhặt nhất lại có thể mạng lại hạnh phúc lớn lao. Ví dụ, bố của Akari đã có lúc sao nhãng gia đình vì muốn theo đuổi sự nghiệp. Bản thân Akari cũng quá quan trọng chuyện tình yêu mà bỏ bê cả bố lẫn Socks. Nhưng sau này, họ cũng hiểu ra gia đình là mối quan tâm hàng đầu.
Các diễn viên đã vào vai rất đạt. Tôi đặc biệt thích người đóng vai bố của Akari. Ông lột tả được hình tượng một ông bố "gà trống nuôi con". Cũng chính ông là người góp phần mang lại những tình tiết hài hước cho câu chuyện. Tôi không thể nhìn cười với cái bệnh sợ chó của ông. Sau này, ông đã thay đổi và trở nên rất yêu mến Socks.
Phim Nhật thường có phong cách rất riêng. Phim Nhật không hoành tráng hành động kiểu Hollywood, không giang hồ bay lượn như Trung Quốc hay Hồng Kông. Nhật Bản nổi tiếng với những phim tâm lý nhẹ nhàng, đề cập đến sự trung thành.
Những cảnh quay chân thực mà vẫn đẹp như tranh. Đặc biệt, những đoạn phim về hoa anh đào khiến tôi rất thích. Tôi chưa từng tận mắt thấy loài hoa này. Tôi chỉ biết đến hoa anh đào qua sách báo và phim ảnh. Nhưng có lẽ, tôi chưa từng thấy cảnh hoa anh đào rơi nào đẹp bằng trong phim này. Ngoài ra, khi ngắm cảnh người ta ngồi bên bờ kè hóng mát, tôi thấy khoảnh khắc đó thật khó tìm ở Việt Nam. Cuộc sống thanh bình ngày càng trở nên xa vời với nhiều người.
Một ưu điểm nổi bật của phim là nhạc nền rất hay. Đặc biệt, ca khúc Time After Time gây ấn tượng sâu sắc với tôi. Trước đây, tôi từng nghe ca khúc này rất nhiều lần. Đến bây giờ, tôi mới thực sự "ngấm" ý nghĩa của lời ca.
Bộ phim không chỉ đơn thuần kể lại câu chuyện về một cô bé với chú cún cưng. Mỗi nhân vật đều rút ra bài học sống sao cho tốt. Và cả tôi nữa. Tôi vẫn quan niệm rằng xem phim không chỉ đơn thuần để giải trí. Bởi vì, sau mỗi bộ phim hay, chúng ta sẽ sống tốt hơn.
P.S. thêm cái nữa: Ai yêu chó đừng bỏ qua phim này. À, em diễn viên chính cũng dễ thương lắm.