Mình thuộc dạng người yếu tim rồi, đọc đến đâu thấy ghê đến đó :cute_rabbit54: Chấp nhận vs nhan sắc trời cho, chứ ko dám thử cảm giác mạnh đâu :cute_rabbit61:
Printable View
Mình thuộc dạng người yếu tim rồi, đọc đến đâu thấy ghê đến đó :cute_rabbit54: Chấp nhận vs nhan sắc trời cho, chứ ko dám thử cảm giác mạnh đâu :cute_rabbit61:
à cái làm to mắt này thì đúng là của Nhật thật :D nhg e thấy bảo Hàn xẻng còn có trò đeo cái tròng gì đấy vào mắt để to hơn cơ
kính giãn tròng, thấy bọn TQ và ĐLoan hay dùng, em nào em nấy mắt to thấy gớm T__T đã thế chụp hình còn cố mở cho to. :(( ss cực kỳ dị ứng cái dạng này
v
v
http://i1011.photobucket.com/albums/...1223162311.jpg
có thể mình bảo thủ thật nhưng ko ưa đc T__T
ồi thế thì e cũng bảo thủ :(( nghe đâu 1-2 năm trc VN mình cũng có bán cái tròng này xong các em gái đeo vào chụp ảnh tự sướng =)) bây giờ ko biết có còn ko, nhg nói chung dính đến hàng Tàu thì e chạy từ xa
ss vẫn thấy còn dùng đấy :cute_rabbit33: và mềnh đã thấy 1 em bị nhiễm trùng đến chảy cả máu mắt.
Nhớ đọc trong truyện Cuộc phiêu lưu của Mít Đặc và các bạn
Lúc các chú tí hon lạc đến xứ sở của các cô tí hon, có vẽ tranh tặng các cô
Nhưng cô nào cũng muốn tranh vẽ mình sao cho mắt thật to và miệng thật nhỏ.
Như thế mới là chuẩn mực đẹp.
Vậy là chú họa sĩ tí hon làm sẵn 1 tấm bìa cứng, cô nào đến vẽ chỉ in hình theo bìa lên giấy rùi tô màu tóc là xong.
Ai cũng xinh nhá =))
Mấy bác cho hỏi cái kẹp mũi có giá nhiêu vậy :D, cái này có hiệu quả ko hehe, ít ra đau rồi đẹp chứ ko biến chứng như pttm...
thật kinh hoàng có sao thì chấp nhận vậy chứ thế này thì choáng quá
làm đẹp xong
có 3 phút ngắm mình trước gương
rùi nghẻo
thôi, e cứ cả đời nhìn mình xấu còn hơn
đọc đến đâu ghê đến đấy :cute_rabbit78:
Nhưng câu chuyện của lanhchanh với usapig thì hài ko chịu đc =))