Học tập theo tấm gương đạo đức của Bác trong thời gian kháng chiến trường kì phải biết ẩn núp chờ thời cơ chín muồi chứ :crisp:
Phim còn dài cả lũ thành kẻ chộp phim giấu mặt hết rùi:hehe:
Printable View
Học tập theo tấm gương đạo đức của Bác trong thời gian kháng chiến trường kì phải biết ẩn núp chờ thời cơ chín muồi chứ :crisp:
Phim còn dài cả lũ thành kẻ chộp phim giấu mặt hết rùi:hehe:
Gom hết một lượt tu mòn mỏi chắc lên độ quá, nên coi thấm dần 1 tập rồi ra tập 2 chúng ta lại coi lại tập 1 và tập 2. Cứ thế mà cuốn chiếu vậy mới thú vị :aha:. Đảm bảo cách này còn tăng độ dữ dội hơn =))=))=))
@sa: BH là gì thế :-?, bảo hiểm hả :-?, bạo hành chăng :-?. Togo đẹp trai hả, tớ thấy đàn ông á :">, ko như anh miso thư sinh, trắng trẻo của bông đào :))
http://img.photobucket.com/albums/v5...s/kirari44.jpg
http://img.photobucket.com/albums/v5.../line02_05.gif
[JPN] Junjou Kirari 044
MU | MF
Xem phần giới thiệu ở tập 42 dễ a Togo cũng đổ Sakurako cái rầm rùi:crisp:.
Mà sao ở mấy tập trc dẫn Sakurako sẽ không bao giờ gặp lại thầy mà không lẽ dịp này gặp lại sao :ask:
Mấy tập sau chắc thú vị lắm đây :cute:.
Những mối quan hệ phức tạp đến mấy tay mấy chân lận :khec: :
a Miso, Thầy và a Togo ( theo dự đoán :crisp:) ------> Sakurako nè.
Ruriko, chị Hatsumi, Kaoruko ------> Miso
"Không bao giờ thấy bóng dáng thầy ở Okazaki nữa" mà xương rồng ơi ;)). Chứ gặp ở nơi khác thì vẫn được mà :-"
À anh Togo ko thích Sakurako đâu ;))
kek ko chịu được nên down luôn mấy tập cuối về xem..... :D phim này dài khiếp nhỉ ^^
thích sakurako với tatsuhiko thành đôi , chả biết đến tập mấy mới thấy đây ;))
Trùi.........dẫn câu đó làm nao lòng bao ng ......... ác quá :(. Nhưng thế càng thú :hehe:. thế thì cuộc gặp không biết sẽ ra sao ui trùi ui hồi hộp quá :cute:
A Togo không thik mà ngồi rạp nhìn em với ánh mắt ấm thế :)). Có khi cũng xao lòng nhưng rùi lại thui ai biết đc :106:
Thông báo với mí bạn translator là Tết vừa rùi tớ đã dụ mama xem, và mama tớ ngồi chiến 1 lèo hơn 50 tập rùi nhá ;))
Xong phán 1 câu: "Con giục bọn nó làm nhanh nhanh lên nhé, chờ lâu sốt ruột lắm."
Đấy, tớ truyền đạt nguyên văn, các bạn thương tớ chịu thêm 1 tầng áp bức mà lẹ giùm nhá :hehe: