Oi trời oai,hum sinh nhật ss we6n lên đây để chúc mừng,..tiếc woe,...hiz...mà trên blog tui có bài đặc biệt chúc mừng sinh nhật ss Hikki đóa,..ai dzo coi ủng hộ cái!<tên bài là..."Mah 1st entry in 2007~happy birthday 2 Hikki
Printable View
Oi trời oai,hum sinh nhật ss we6n lên đây để chúc mừng,..tiếc woe,...hiz...mà trên blog tui có bài đặc biệt chúc mừng sinh nhật ss Hikki đóa,..ai dzo coi ủng hộ cái!<tên bài là..."Mah 1st entry in 2007~happy birthday 2 Hikki
@Hikaro: hoksao,hok sao, có gì năm sau box lại tổ chức SN cho sis tiếp, lúc đóa lại đi cũng chưa muộn mà ^^
Có 4 mạng mà vui muốn động trời rồi, thêm nữa chắc sụp quán mất T_T mà năm sau pà kon tính tới K&T nữa hay là địa chỉ khác, riêng tui thì tui khoái chỗ đó đó , thức uống ngon, giá hợp lý, dễ tìm ( thiệt sự là tới bi giờ vẫn không biết hôm bữa đó trong ly Yaourt trái cây của tui cái chua chua đó là cái giống chi )
Thôi, thứ gì đã vô bụng rùi thì cũng như nhau mà thui. Hè, phân tích chi cho mệt. Năm sau thì để năm sau tính. Còn năm nay ai ham hố thì tính tiếp chuyện đi chơi của box nữa. Thiếu gì cơ hội như Sn Kaz-san chông sis, hay sn ba sis, hay thậm chí là sn con KUMA_CHANG. :)) :)) Dịp nào cũng được, chủ yếu là mọi người có đi hông thui. Mà thấy tui chọn quán hay hông. :))
@Xì ton: ý hay đóa Xì ton, quyết chí năm này box mình tổ chức SN con Kuma chang, hum đóa không hát "Háp py bớt đây" nữa mà hát "Boku wa Kuma" của sis yêu đê, chắc người ta cười vỡ quán mất, môt lũ mười mấy tuổi trở lên ngồi hát nhạc con nít ^O^
@Tan: hok sao đâu Tan, ít nhất sau khi ăn về Tan hok cóa bị Tèo Théo hỏi thăm là okie gùi, chứng tỏ món đó ăn được ^^
Tin ơi, chữ Chan thêm sau tên ai đó, hình như là để chỉ ai đó mà mình iu wi' nhưng chỉ dành cho người nào nhỏ tuổi hơn mình thui á. Lớn hơn người ta dùng chữ San hay sao ý.
@Purr: cái đó Tin biết chứ nhưng tại coi phim thấy trong phim gọi từa lưa (ý là không thấy để ý tuổi tác gì cả) nên tui cũng gọi thế lun với lại tui gọi Hikki-chan lâu rồi, riết quen không sửa được nữa, vì nếu không gọi thế thì tôi sẽ gọi sis là Sis U mất :gem43(1):
Chá, thế thì tui phải lo chuẩn bị dĩa Boku wa kuma Karaoke thui. Luôn tiện quà thưởng cho bà con là hình CÁI MÔNG CỦA CON KUMA CHANG. :)) :)) :)) :))
:)) :)) :)) Hình Poster nhé, đem về dán trong phòng, mỗi ngày nhìn mông con Kuma mà nhớ sis :p , ai biểu sis chụp hình ít quá làm chi, chả có tấm poster nèo của sis cả ><
AAAAAAAAA mạng nhà mình mấy ngày nay bị hư không lên được :cry: mất cơ hộ tám rùi. Chà chưa có tấm poster nào của ss hết chẳng lẽ đi treo caq1i hình mông con kuma với cái tấm xếp hình à