bóng đá nữ Nhật Bản dành huy chương bạc 1 cách đầy tiếc nuối
thua 2-1 với hàng loạt tình huống "kém may mắn" đội nữ Nhật Bản đã không thể dành huy chương vàng olympic. tuy nhiên với những gì làm được người hâm mộ có thể hoàn toàn tự hào về họ.
Về diễn biến trận đấu :
Áp đảo trong hầu hết thời gian thi đấu, đội tuyển Nhật đã thể hiện sự quyết tâm và sức chiến đấu mạnh mẽ. Trận đấu có tổng cộng 80.203 khán giả tới sân Wembley theo dõi, qua đó, lập nên một kỷ lục mới về số lượng khán giả theo dõi một trận đấu bóng đá nữ tại Olympic.
Đội tuyển Mỹ sớm vươn lên dẫn trước ở phút thứ 7 sau cú đánh đầu của Lloyd. Nhưng những pha phối hợp của người Nhật nhanh chóng đẩy hàng thủ của tuyển Mỹ về thế chống đỡ. Phải nhờ tới sự giúp đỡ của khung gỗ (hai lần chạm xà ngang),và tài năng của Solo, người Mỹ mới có thể bảo toàn được tỉ số trước vô số cơ hội mà Nhật Bản đã tạo ra. Bất lực trong việc chuyển hóa các cơ hội thành bàn thắng, Nhật Bản tiếp tục phải trả giá. 8 phút sau khi hiệp hai bắt đầu, Llyoyd tìm được khoảng trống trước vòng cấm địa tuyển Nhật. Ở khoảng cách 20 yard (hơn 18 m), cú sút của Llyoyd găm thẳng vào góc cao khung thành không cho thủ môn tuyển Nhật một cơ hội. Bàn gỡ danh dự của người Nhật được thực hiện ở phút thứ 63 do công của Yuki Ogimi.
nguồn: dân trí, bongda.com.vn
và me (tối qua thức xem)
[10.08.2012] Mỹ 2-1 Nhật Bản: Mỹ bảo vệ thành công HCV bóng đá nữ.
Các cô gái Mỹ đã đòi được món nợ thua Nhật Bản tại chung kết World Cup 2011 khi đánh bại đối thủ này tại trận tranh HCV Olympic 2012 vào rạng sáng nay với tỷ số 2-1.
Động lực phục hận đã giúp Mỹ sớm tạo được thế trận lấn át trước Nhật Bản. Và lối chơi giàu thể lực của Mỹ đã thực sự khiến Nhật Bản gặp khó khăn ở trận này. Ngay phút thứ 8, tiền đạo Mogan thực hiện cú căng ngang rất đẹp mắt bên cánh trái để tiền vệ Carli Lloyd băng vào dứt điểm cận thành mở tỷ số cho Mỹ.
Dù nhận bàn thua sớm, nhưng sự kiên cường đã giúp Nhật Bản vùng lên mạnh mẽ và tạo được một loạt cơ hội ngon ăn. Đặc biệt trong đó phải kể tới pha đánh đầu hiểm hóc của Ogimi và cú sút của Miyama, nhưng thật không may bóng đều tìm đến xà ngang.
Ở trận chung kết World Cup 2011, Mỹ cũng dẫn trước Nhật Bản, nhưng bị đội bóng châu Á lội ngược dòng thành công. Rất nhiều cầu thủ của Mỹ ở thất bại ê chề đó cũng có mặt ở trận này, như Boxx, Lloyd, Rampone, Morgan và đặc biệt ngôi sao Wambach.
Vì vậy, Mỹ vẫn chơi với sự quyết tâm cao nhất và tiếp tục dồn ép nhằm dập tắt mọi nỗ lực vùng lên của Nhật Bản. Đến phút 54, điều mà họ mong đợi cũng đã đến. Carli Lloyd đã trở thành người hùng của Mỹ khi thực hiện cú sút trái phá ngay trước vòng cấm để một lần nữa hạ gục thủ thành Fukumoto.
Tưởng như sau bàn thua thứ 2, đội bóng châu Á vẫn thi miệt mài đấu rất và đã có được bàn rút ngắn tỷ số xuống còn 1-2 ở phút 63 sau cú sút bồi của tiền đạo Ogimi. Song kể từ phút này, Mỹ đã chủ động chơi chậm lại và tranh chấp rất quyết liệt từ giữa sân. Nhật Bản cũng tạo được một số cơ hội ăn bàn vào cuối trận, nhưng đều không thể ghi bàn.
Như vậy, Mỹ đã giành chiếc HCV Olympic thứ 3 liên tiếp và thứ 4 trong lịch sử, dù bóng đá nữ mới 5 lần xuất hiện ở Olympic.
ĐỘI HÌNH
Mỹ: Hope Solo; Kelley O'Hara, Christie Rampone, Rachel Buehler (Sauerbrunn, 80’), Amy LePeilbet; Tobin Heath, Shannon Boxx, Carli Lloyd, Megan Rapinoe (Cheney, 57’); Alex Morgan, Abby Wambach.
Nhật Bản: Miho Fukumoto; Aya Samshima (Iwabuchi , 77’), Saki Kumagai, Azusa Iwashimizu, Yukari Kinga; Aya Miyama, Mizuho Sakaguchi (Tanaka, 59’), Homare Sawa, Nahomi Kawasumi; Shinobu Ohno (Maruyama, 86’), Yuki Ogimi.
BÀN THẮNG
Mỹ: Carli Lloyd (8, 54’)
Nhật Bản: Ogimi (63’)
Nguồn: bongdaplus