Post a reply to the thread: [2012][D][Cicile&Saro] Hayami-san to Yobareru Hi | 1/10 | Matsushita Nao, Inohara Yoshihiko, Nakamaru Yuichi
bấm vào đây để báo danh
Tên viết tắt của diễn đàn là gì? (trả lời là JPN)
Will turn www.example.com into [URL]http://www.example.com[/URL].
You may rate this thread from 1-star (Terrible) to 5-stars (Excellent) if you wish to do so.
Có ai theo bộ này ko. làm đi mà. dạo này trong này toàn phim làm 1 vài tập giới thiệu xong để đó chán quá
Vẫn đang chờ phim đây
@ các bạn: Bọn mình không drop bộ này đâu, mọi người yên tâm nhé, vì dạo này đang thi cử nên chưa có nhiều thời gian để hoàn chỉnh các tập tiếp theo. Mong các bạn thông cảm nhé Vài hôm nữa sẽ có tập 3 Cảm ơn vì các bạn đã ủng hộ ^^
^ Nếu bạn đã có trọn bộ sao ko up lên cho mọi người cùng xem, đợi cái thread này mấy tháng nay mà chả thấy ra thêm tập nào.
Đã xem trọn bộ này kể cả SP để ngắm trai già, và anh trai già cũng là người bị ném đá nhiều nhất Không ngờ có vietsub, phải dl để khi nào rảnh coi lại để tiếp tục ngắm trai già :")
Nguyên văn bởi lunakaulitz Bạn chủ thớt ơi, đừng drop bộ này nhé, mình chờ lâu lắm rồi mà chưa có ( Muốn xem quá đi mất tớ cũng mong bộ nè không bị drop bộ nè rất hay,chị Yuriko đúng là hình mẫu lý tưởng vừa đẹp người lại đẹp nết,chị Yuriko đúng là hoa hướng dương trong nhà Hayami
Bạn chủ thớt ơi, đừng drop bộ này nhé, mình chờ lâu lắm rồi mà chưa có ( Muốn xem quá đi mất
Xem hết 2 tập phim mình vẫn chưa thể hiểu được lí do vì sao bà mẹ bỏ đi. Bà ấy rõ ràng người không ngại hi sinh vì gia đình nên chắc chắn là việc không thành viên nào trong nhà không quan tâm đến bà làm bà bận lòng. Tập 2 thấy gia đình Kyoichi ích kỉ quá, từ ông bố đến 2 ông con rai. Lúc hùa vào mắng Yuriko làm mềnh tức ghê gớm. Đoạn Kyoichi 35 năm sống trong nhà mà k biết mẹ ngồi ăn cơm ở đâu vs đoạn ông bố hồi tưởng bà mẹ vừa bán hàng vừa ngồi ăn 1 mình cảm động quá. Cảm ơn ST đã sub bộ phim ý nghĩa này nhé Ngóng tập 3 :d
Tập 2 Sau khi mẹ chồng bỏ nhà đi, Yuriko đã chuyển về sống cùng bố chồng và các cậu em, những ngày đâu tiên của nàng dâu mới sẽ thế nào? "Chẳng có cái gì là có sẵn cả phải không mẹ? Lúc nào cũng thế... khi con còn sống ở đây, khi con ngồi xuống, trà và đồ ăn đã được dọn sẵn. Luôn có sẵn khăn bông trong phòng tắm. Sàn nhà thì được lau sạch bóng, chăn bông thì mềm mại. Con đã nghĩ rằng mọi thứ đều có sẵn. Nhưng thật ra, mẹ là người đã làm tất cả mọi việc." Download - SD+HD mediafire.com/?q6di5dipzazta Pass: Kaoru PS: Tập 1 đã có bản HD trong link folder phía trên mọi người nhé ^^ Mình sẽ edit cap sau. Chúc các bạn xem phim vui vẻ
Phim này là phim của đợt mùa xuân năm nay, rating không cao nhưng nó là phim hài gia đình, rất nhẹ nhàng và ấm áp ^^ Mỗi nhân vật có một nét cá tính riêng, như là Yuriko, cô ấy đúng kiểu phụ nữ của gia đình, yêu quý gia đình và hết lòng vì gia đình. Nhưng cốt truyện lại không phải nói về một nàng dâu tài giỏi nữ công gia chánh, mà ngược lại hoàn toàn. Chính cô là người giúp gắn kết các thành viên trong gia đình và chính các thành viên trong gia đình đã giúp Yuriko hoàn thiện mình hơn, hướng tới ước mơ của mình là "một người vợ như nàng nhím". Bọn mình làm phim này vì Maru nhưng cũng vì thích đề tài về gia đình như thế này nữa >v< Hoan nghênh các bạn cùng theo dõi ^^
Forum Rules