Post a reply to the thread: [2010][D][JPN-Fansubs] Zettai Reido - Tội ác bị lãng quên ~ 11/11 SD + HD Complete | Ueto Aya... Trinh thám hấp dẫn...
bấm vào đây để báo danh
Tên viết tắt của diễn đàn là gì? (trả lời là JPN)
Will turn www.example.com into [URL]http://www.example.com[/URL].
You may rate this thread from 1-star (Terrible) to 5-stars (Excellent) if you wish to do so.
Mình cám ơn bạn nhiều, mình đã down được, đang download tập một về coi đây, cám ơn bạn rất nhiều
Link Mediafire (MF) còn sử dụng tốt. Bạn quay lại trang đầu mở tới các tập để tải về. Nếu có lỗi File Blocked for Violation thì xem cách xử lý tại đây
Hixhix, ai tốt bụng cho mình xin link fshare với, muốn coi lại bộ này lắm lắm mà link die hết trơn rồi ... Muốn khóc quá
Đang lội page hi vọng có cái link HD Fshare ^^ Mình đang vật vã với mấy thể loại phim trinh thám nhật đây, hay kinh dị luôn ^^
Rất thích xem series này, xem hết phần 1, sang đến mấy tập phần 2 nhưng ko hiểu lắm Không hiểu subteam có làm phần đặc biệt ko nhỉ? ( hoặc có link xem engsub phần SP cũng đựoc T_T ) Xem phần 2 thấy nhiều thay đổi, có 1 vụ án anh thanh tra bị bắn thi thoảng cũng được nhắc tới, làm mình xem bị không hiểu
http://jdramahouse.blogspot.com/2014...quen-2010.html thiếu tập 10,11 bạn vào phim3s xem không thì tải bằng idm đều chỉ có SD thì phải, trong đó cũng có phần 2 có bản HD luôn đấy
Xin phép đào mộ topic: Ai còn giữ bản HD làm ơn reup được không? xem đc 2 tập đầu thấy phim hay quá
Thanks subteam nhiều, phim coi hay lắm! Aya nhìn ngố dã man.
Mình đang xem phim này dù rất bận Mỗi ngày tranh thủ 1 chút khoảng trống nhỏ trong ngày đ xem Xem đến tập 7 thấy xúc động quá nên vào đây viết vài dòng Tập 7 là tập mình thấy có ấn tượng sâu sắc nhất trong các tập của phim Dĩ nhiên các tập khác cũng hay nhưng ở tập 7 này diễn xuất của Mátuo Toshinobu khiến mình thấy rất lắng đọng, ko thể quên được. Hồi vô khúc đầu tập thì thấy anh ấy đẹp trai mà sao mới xuất hiện đã die rồi , may là khúc sau còn để ảnh xuất hiện với vai trò được hồi tưởng lại. Mấy cảnh ảnh đọc thư của bé Chihiro khiến mình rất chi là xúc động, còn cảnh ảnh nhờ thằng bé mua giúp ổ bánh mì dưa tây nữa, rất là ý nghĩa. Diễn xuất của ảnh rất tự nhiên và cuốn hút mình lúc nào ko hay. Xem đoạn ảnh bị đâm, trước khi chết còn đưa tay cầm tấm hình với anh bạn thân cũ ngày xưa, coi mà thấy có 1 cảm giác gì đó gọi là tiếc nuối hơi khó chịu. Nó giống như 1 điều gì đó lỡ làng, sắp thành rồi lại bị đứt giữa c hừng, cuộc sống quả là ko thể lường trước được
Có bạn re-up lại bản HD với nghe nói bộ này hay lắm muốn down về coi mà chỉ down được vài tập
Forum Rules